Bài Học Phục Vụ
Bố cục bài giảng
Chúa rửa chân môn đồ để dạy bài học phục vụ: bằng tình yêu, trong khiêm nhu dù ở địa vị cao, và hết lòng trong mọi việc.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 13:1-17 Ma-thi-ơ 20:28Ma-thi-ơ 23:11Lu-ca 22:24-27Ga-la-ti 5:13Giê-rê-mi 31:3Giăng 4:34Cô-lô-se 3:23-24
-
Mở đầu
- Đây là bài học phải học và thuộc, không chỉ là tấm gương để bắt chước.
- Chúa đến để phục vụ, không phải để được phục vụ; tinh thần ấy trái ngược khuynh hướng thông thường của con người.
- Môn đồ vẫn tranh nhau làm lớn, nên Chúa dạy bằng hành động rửa chân.
-
I. Động cơ phục vụ là tình yêu
- Chúa yêu những kẻ thuộc về Ngài cho đến cuối cùng, kể cả người sắp phản và người sắp chối Ngài.
- Phục vụ vì lợi riêng hay mong được đền đáp thì đã nhận phần thưởng đời này.
- Phải lấy tình yêu bất vụ lợi phục vụ nhau, không phân biệt người mình ưa hay không.
-
II. Phục vụ dù ở địa vị cao trọng
- Chúa biết Cha đã giao mọi sự trong tay, Ngài từ Đức Chúa Trời đến và sẽ về cùng Đức Chúa Trời, vậy mà hạ mình rửa chân môn đồ.
- Chức vụ hay hiểu biết dễ làm ta thấy mình quan trọng; phải khắc phục bản ngã bằng quyền năng Chúa.
- Bản tính cũ vẫn đeo đẳng, cần chiến đấu và cầu nguyện mỗi ngày để được biến đổi.
- Minh họa: người Pha-ri-si và người thu thuế cầu nguyện trong đền thờ.
-
III. Phục vụ đầy đủ, hết lòng, không chê việc thấp hèn
- Chúa bỏ dở bữa ăn để rửa chân, cho thấy bài học phục vụ quan trọng hơn nhu cầu thân xác.
- Chúa cởi áo ngoài, thắt khăn: bỏ mọi thứ vướng víu trong cách ăn mặc, cư xử, để không ngăn cách anh em.
- Làm việc gì cũng làm hết lòng như làm cho Chúa, không làm lấy có hay miễn cưỡng.
- Chúa làm việc thấp hèn nhất nên không việc gì là tầm thường để ta từ chối.
-
Kết luận
- Đừng để vai trò, địa vị hay lợi ích cá nhân làm mất cơ hội phục vụ Chúa và người.
- Hãy quý cơ hội phục vụ nhau trong gia đình và Hội Thánh, vì có thể là cơ hội cuối cùng.
- Biết rồi mà làm theo thì được phước.
Bài liên quan
- 41:38
- 57:55
- 40:34
- 45:45
- 41:55
- 28:10
- 50:44
- 32:52