Bài Giảng Trên Núi: Phần Kết Luận
Bố cục bài giảng
Kết thúc thư I Giăng: người sinh bởi Đức Chúa Trời biết mình không sống trong tội, thuộc về Chúa, biết Đấng chân thật, và phải tự giữ mình khỏi hình tượng.
-
Mở đầu
- Mục đích thư Giăng: để người đọc biết mình có sự sống đời đời.
- Phần kết luận lặp lại ba lần chữ «chúng ta biết», chữ rất quan trọng trong lời hứa Tân Ước.
-
I. Biết mình sinh bởi Đức Chúa Trời thì không tiếp tục phạm tội
- Người đã sinh bởi Chúa có thể vấp ngã nhưng không sống dưới quyền tội lỗi.
- Họ sợ tội, tránh tội và không muốn phạm tội với Chúa mình.
-
II. Biết mình thuộc về Đức Chúa Trời
- Thế gian nằm dưới quyền ma quỷ; con người chỉ có hai phía, không có trung lập.
- Lối sống của con cái Chúa khác với người chưa biết Chúa.
-
III. Biết Đấng chân thật
- Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời.
- Ở trong Ngài, ta được sự khôn sáng để thấy rõ thực tại: không bị tội cai trị, đứng về phía Chúa, bước đi trong lẽ thật.
-
IV. Tự giữ lấy mình
- Người sinh bởi Chúa được Ngài nuôi dưỡng nhưng cũng phải chăm lo sự tăng trưởng thuộc linh.
- Minh họa: giữ sức khỏe thể chất bằng kỷ luật, chạy chữa khi bệnh; đời sống thuộc linh cũng cần như vậy.
- Gương một người phục vụ người phong cùi nơi hiểm trở, nhờ Chúa mà trung tín.
-
Kết luận: Hãy giữ mình khỏi hình tượng
- Mọi điều chiếm chỗ Đức Chúa Trời trong đời ta, như công việc, ham muốn, tài sản, đều là hình tượng.
- Giăng kết thư bằng lời âu yếm của người cha thuộc linh; cầu nguyện xin Chúa giúp ta chắc chắn mình ở trong Ngài.
Bài liên quan
- 28:28
- 31:20
- 33:17
- 34:02
- 37:48
- 25:28
- 26:54
- 28:48