Bài Giảng Trên Núi
Bố cục bài giảng
Chúa kêu gọi sống trọn vẹn, tức hết lòng theo mức mình; điều đó bắt đầu từ sự ý thức nghèo khó, khao khát Chúa và nhờ Đức Thánh Linh giúp đỡ.
-
Mở đầu
- Ma-thi-ơ 5 đến 7 là Bài giảng trên núi, rất nổi tiếng; có người ngoài đạo cũng khâm phục dù chưa tin Chúa.
- Bài này chỉ học một khía cạnh trong đoạn 5: một đời sống trọn vẹn theo Chúa.
-
I. Trọn vẹn nghĩa là hết lòng theo mức mình
- Trọn vẹn không phải hoàn hảo tuyệt đối, mà là làm hết những gì Chúa đòi hỏi nơi mình ở giai đoạn hiện tại.
- Minh họa: em học lớp 3, đứa trẻ lên ba, em học sinh lớp 10 đều có thể trọn vẹn theo mức riêng.
- Sống hết lòng cho Chúa thì đem lại nụ cười thỏa lòng của Cha trên trời.
-
II. Phước cho những kẻ nghèo khó bởi tâm
- Chữ nghèo trong tiếng Hy Lạp nói đến sự khốn cùng tuyệt vọng, không còn phương tự cứu.
- Người ý thức mình không có gì thì mới chạy đến Chúa cách trọn vẹn.
- Minh họa: sau một tai nạn, người chú nhận ra mình cần Chúa; một gia đình nghèo khốn bám vào Chúa và được Ngài chăm sóc.
-
III. Đói khát sự công bình
- Ở Pa-lét-tin xưa, cơn khát thật sự là chuyện sinh tử; ta phải khao khát Chúa đến mức ấy.
- Người khát khao Chúa sẽ làm ánh sáng cho thế gian và sống theo luật Chúa cao hơn luật đời, đến cả tư tưởng và thái độ.
-
IV. Ba lời mời gọi
- Hãy xét xem mình có đang sống trọn vẹn cho Chúa; đời này chỉ là trạm chuyển tiếp chuẩn bị cho thế giới đời đời.
- Hãy ý thức rằng không có Chúa thì mọi cố gắng đều vô nghĩa.
- Hãy nhờ Đức Thánh Linh giúp, vì không ai tự làm được những điều trong bài giảng này.
Bài liên quan
- 42:29
- 14:56
- 14:59
- 14:54
- 14:49
- 15:14
- 29:53
- 15:02