Bài Giảng Trên Núi: Được Thương Xót
Bố cục bài giảng
Phước cho người hay thương xót, vì sẽ được thương xót; ai đã nhận lòng thương xót của Chúa thì phải thể hiện bằng hành động đối với người khác.
-
Mở đầu
- Tám phước là một tiến trình, phải học theo thứ tự mới hiểu trọn.
- Đức tính được hình thành qua ý tưởng, hành động, thói quen; Lời Chúa là tiêu chuẩn để tự soi mình.
-
I. Thương xót là hành động
- Bốn phước đầu nói về nội tâm; phước thứ năm nói về hành động cụ thể khi thấy người khác khốn khó.
- Ân điển là Chúa ban cho kẻ có tội; thương xót là Chúa đoái đến hậu quả của tội trong đời người.
- Minh họa: em gái nhỏ dùng áo và mũ che cho em mình giữa khu nghèo.
-
II. Chúa là Đấng thương xót
- Chúa Jêsus sống bằng hành động thương xót: chữa người bệnh nằm lâu năm, tìm người phong cùi.
- Đức Chúa Trời có lòng rộng rãi nhưng cũng là Đấng công bình.
-
III. Dụ ngôn người đầy tớ không tha nợ
- Người đầy tớ mắc nợ lớn được chủ tha, nhưng lại bóp nghẹt bạn nợ nhỏ.
- Chúa đặt lòng thương xót trong khung cảnh tha thứ: ai không tha thì không thể được tha.
-
IV. Áp dụng: để Chúa dùng mình thương xót
- Hãy hỏi mình có để lòng thương xót của Chúa chảy qua mình đến những người đau khổ quanh ta không.
- Thù hận sinh oán hận nối tiếp; vòng ấy chỉ bị bẻ gãy trên thập tự giá.
- Gương của Chúa và của Ê-tiên: cầu xin tha cho kẻ làm hại mình.
-
Kết luận
- Người thương xót được Chúa thương xót, được biến đổi tâm lòng và khả năng yêu thương.
- Mọi người đều cần lòng thương xót của Chúa; cầu nguyện xin Chúa dùng đôi tay mình hàn gắn vết thương người khác.
Bài liên quan
- 28:28
- 31:20
- 33:17
- 34:02
- 37:48
- 25:28
- 28:48
- 16:02