Bài Giảng Trên Núi: Được No Đủ
Bố cục bài giảng
Phước cho người đói khát sự công bình như đói khát nhu cầu sống còn, vì chính Chúa sẽ làm cho họ được no đủ.
-
Mở đầu
- Các phước hạnh là một tiến trình: nhận mình nghèo khó tâm linh, than khóc, nhu mì rồi đói khát công bình.
- Con người không đạt được tiêu chuẩn của Chúa bằng sức mình, bào chữa chỉ làm lòng cứng thêm.
-
I. Sự công bình có ba khía cạnh
- Pháp lý, đạo đức và xã hội.
- Công bình đi đôi với sự cứu rỗi: ta không đạt được bằng sức mình nên Chúa xưng nghĩa cho ta.
- Minh họa: người Pha-ri-si chỉ giữ bề ngoài, người thâu thuế khiêm nhường được Chúa chấp nhận.
-
II. Đói và khát
- Chúa dùng ngôn ngữ đói khát, tức là nhu cầu sống còn chứ không phải suy niệm về một ý niệm.
- Minh họa: người trôi trên biển, người lạc giữa sa mạc; câu chuyện một thầy dạy dìm đầu môn sinh xuống nước để chỉ sự khao khát như khao khát không khí.
-
III. Khao khát vì chính Chúa
- Có người chỉ cần công bình khi mình bị oan, nhưng thờ ơ khi mình làm bất công cho người.
- Tìm Chúa vì Ngài là nguồn của sự công bình, không phải vì lợi riêng.
- Thờ phượng nghĩa là tôn Chúa lên là đáng được tôn.
-
IV. Ba cấp độ đến với Chúa và lời hứa được no đủ
- Đến vì nhu cầu sống còn; đến để nhận các phước khác; đến để gặp chính Chúa.
- Chúa hứa không bỏ ai đến với Ngài; ai thất bại nhiều lần vẫn được khích lệ.
- Người được Chúa nối kết sẽ được đổi mới mỗi ngày và giống Ngài hơn.
-
Áp dụng: sự công bình xã hội
- Hội Thánh giúp những người thiếu thốn tại quê nhà, trong đó có chương trình hỗ trợ người phung.
- Dâng hiến phải xuất phát từ lòng cảm động và ý thức công bình xã hội.
-
Kết luận
- Xin Chúa nhận của lễ nhỏ bé và đánh thức lòng đói khát sự công bình.
- Kết bằng lời cầu nguyện và chúc phước.
Bài liên quan
- 28:28
- 31:20
- 33:17
- 34:02
- 25:28
- 26:54
- 28:48
- 16:02