Bài Giảng Trên Núi: Được Làm Con Đức Chúa Trời
Bố cục bài giảng
Người kiến tạo hòa bình, hòa giải con người với Chúa, với nhau và với chính mình, được gọi là con của Đức Chúa Trời.
Kinh Thánh: 📖 Ma-thi-ơ 5:9 Ma-thi-ơ 5:8Ma-thi-ơ 7:7Cô-lô-se 1:20Ê-xê-chi-ên 22:30Giăng 12:32I Cô-rinh-tô 11:23-26
-
Mở đầu
- Phước thứ bảy; các đức tính trước là nền cho phước này.
- Con người luôn khao khát gần với Đức Chúa Trời; được gọi là con Ngài nghĩa là mang bản tính của Ngài.
-
I. Người kiến tạo hòa bình là ai
- Bình an trong Kinh Thánh không chỉ là hết chiến tranh mà là sự trọn vẹn, thịnh vượng, đầy đủ.
- Có ba mối xung đột: con người với Chúa, với người khác và với chính mình.
- Những phước này là điều ta có thể tìm kiếm, vì Chúa đã hứa.
-
II. Đứng vào chỗ trống giữa Chúa và con người
- Chúa Giê-xu làm hòa bằng huyết thập tự, đưa muôn vật về với Ngài.
- Chúa tìm một người đứng vào chỗ trống cầu thay cho dân; ngày nay Ngài kêu gọi chúng ta.
- Người kiến tạo hòa bình nghĩ đến lợi ích và sự bình an của người khác.
-
III. Hòa thuận trong nhà và với chính mình
- Hãy xem mình sống thế nào với vợ chồng, con cái và cha mẹ.
- Có người chưa bình an với chính mình thì không thể sống đầy đủ.
- Thù hận sinh thù hận; chỉ có Đấng chịu đóng đinh mới cắt được vòng lẩn quẩn.
-
IV. Con Đức Chúa Trời là sự biến đổi
- Không chỉ là danh hiệu mà là sự đổi mới trong lòng.
- Muốn vậy phải từ bỏ mình và sống cho người khác, bước theo dấu chân Chúa.
-
Kết luận: Tiệc Thánh
- Thông phần Tiệc Thánh là lời cầu nguyện bằng hành động, xin sống cho Chúa trong gia đình, cộng đồng và công việc.
- Cầu xin Chúa làm chúng ta thành người kết hòa thuận cho những người đang xa Chúa.
Bài liên quan
- 28:28
- 31:20
- 33:17
- 37:48
- 25:28
- 26:54
- 28:48
- 16:02