Bài Giảng Trên Núi: Được An Ủi

Tải MP3
Loạt bài: Bài Giảng Trên NúiLoạt bài: Các Phước Lành Ma-thi-ơ #Được An Ủi

Bố cục bài giảng

Phước cho người than khóc về tội lỗi và tình trạng xa Chúa, vì chính Đức Chúa Trời sẽ an ủi họ.

  1. Mở đầu

    • Bước đầu của người theo Chúa là nhận mình nghèo khó trong tâm linh.
    • Bước kế tiếp là than khóc, điều mà con người tự nhiên không muốn làm.
  2. I. Nghịch lý: than khóc mà được yên ủi

    • Buồn rầu mà được vui, nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng chứa bí quyết của đời sống.
    • Yên ủi nghĩa là được chữa lành, nâng đỡ, thêm sức; Đức Thánh Linh được gọi là Đấng Yên Ủi.
    • Con đường thập tự là con đường than khóc, cũng là con đường dẫn ta về nhà Cha.
  3. II. Than khóc về tội lỗi và tình trạng xa Chúa

    • Đây là sự than khóc thuộc linh, không chỉ vì mất mát vật chất.
    • Người sống gần Chúa thì đau lòng khi làm ô danh hoặc làm Chúa buồn.
    • Minh họa: Phao-lô than "khốn nạn cho tôi" và Ê-sai khóc khi thấy sự thánh khiết của Chúa.
  4. III. Khóc cho người khác đang hư mất

    • Phao-lô hầu việc Chúa trong nước mắt vì những người sống như kẻ thù thập tự.
    • Chúa Giê-xu khóc trước mồ La-xa-rơ và khóc cho thành Giê-ru-sa-lem.
  5. IV. Lòng chai đá và sự kính sợ Chúa

    • Cộng đồng Tin Lành nhấn mạnh sự tha thứ mà ít ăn năn nên thiếu bình an thật.
    • Minh họa: người sợ mất danh dự và sợ người đời hơn là kính sợ Chúa.
    • Chúa dạy ta nên tốt chứ không chỉ cảm thấy dễ chịu; nếu phạm tội mà lòng không xao động thì rất nguy hiểm.
  6. Kết luận

    • Cầu xin Đức Thánh Linh làm cho lòng mềm mại, nhạy bén với Chúa.
    • Mời ai muốn ăn năn quỳ cầu nguyện; hai người đã tiếp nhận Chúa trong buổi nhóm.
    • Kết thúc bằng lời chúc phước.

Bài liên quan