Bài Ca Về Vườn Nho
Bố cục bài giảng
Đức Chúa Trời đã làm mọi điều cần thiết cho vườn nho của Ngài, và mong Hội Thánh ở trong Chúa Jêsus để sinh trái tốt, không đánh mất mục đích.
Kinh Thánh: 📖 Ê-sai 5:1-7 Sáng-thế Ký 1:26Sáng-thế Ký 2:7Sáng-thế Ký 12:1-3Sáng-thế Ký 11Ê-sai 42:6Khải-huyền 5:5Giăng 4:22Rô-ma 8:1Khải-huyền 2-3Ê-sai 40:13-14Gióp 38:4II Các Vua 17:16-18II Phi-e-rơ 1:3Giăng 15:4-5
-
Mở đầu
- Bài ca về vườn nho bắt đầu như bản tình ca, nhưng từ câu 5 trở thành nỗi đau của Đấng trồng nho.
- Minh họa: cô giáo giúp đứa trẻ mang giày, mãi không xong, để hiểu tâm trạng người mong đợi mà không được.
- Bài học xoay quanh ba vườn nho, mục đích của Chúa và nỗi đau của Ngài.
-
I. Ba vườn nho của Đức Chúa Trời
- Vườn nho thứ nhất là loài người: Chúa dựng nên theo hình ảnh Ngài, hà hơi sống để có linh hồn và tương giao với Ngài.
- Vườn nho thứ hai là Y-sơ-ra-ên: Chúa chuẩn bị từ Áp-ra-ham, ban lời hứa và gọi họ làm ánh sáng cho các nước; Chúa Jêsus ra đời từ dân này.
- Vườn nho thứ ba là Hội Thánh: lập nên bằng huyết Chúa Jêsus, là dân thánh, thầy tế lễ hoàng gia, muối và ánh sáng cho thế gian.
-
II. Mục đích của Chúa: sinh trái nho tốt
- Người trồng nho dựng tháp canh và đào hầm ép, mong nho ngọt; nhưng vườn lại sinh nho chua.
- Adam bất tuân và đánh mất vai trò quản trị; Y-sơ-ra-ên chối bỏ luật pháp và thờ thần tượng.
- Hội Thánh nhận thư của Chúa: đánh mất tình yêu ban đầu, dung hòa với thế gian, thờ ơ và nguội lạnh, những lời ấy vẫn có giá trị hôm nay.
-
III. Nỗi đau của Đấng trồng nho
- Chúa hỏi: còn điều gì cần làm cho vườn nho mà Ta chưa làm? Không ai có thể dạy Đấng Tạo Hóa.
- Chúa đã dự bị lại: gia đình Nô-ê, dân Y-sơ-ra-ên, rồi Hội Thánh; con người vẫn thất bại.
- Chúa đã ban Thánh Linh, sự bình an và đủ mọi điều để chúng ta sống tin kính.
- Chúa Jêsus không có kế hoạch nào khác, Ngài tin cậy mỗi chúng ta.
-
Kết luận
- Hội Thánh hôm nay có đang đánh mất mục đích không? Hãy ở trong Chúa Jêsus như nhánh trong gốc nho, mới sinh trái.
- Xin Chúa giúp chúng ta giữ sự tương giao ngọt ngào với Ngài và bày tỏ vinh hiển của Chúa Jêsus.
Bài liên quan
- 37:25
- 47:18
- 1:00:52
- 58:19
- 49:11
- 45:08
- 41:53
- 53:30