Bài Ca Thiên Sứ
Bố cục bài giảng
Bài ca của thiên sứ loan báo tin lành và niềm vui lớn cho mọi người: Chúa Cứu Thế đã sinh ra, đem vinh hiển cho Chúa và bình an, hòa thuận cho loài người.
-
Mở đầu
- Các thiên sứ hát trong đêm Giáng sinh đầu tiên; cả hội thánh cùng đọc Lu-ca 2.
- Diễn giả kể vài lần được cứu khỏi tai nạn và được người lạ giúp đỡ đúng lúc, xem như thiên sứ Chúa sai đến.
-
I. Đức Chúa Trời luôn phán và sai sứ báo tin
- Bốn lần thiên sứ hiện ra trong câu chuyện Giáng sinh: với Xa-cha-ri, Ma-ri, Giô-sép và các mục đồng.
- Chúa báo tin khẩn bằng thiên sứ, chiêm bao, tiên tri; Ngài luôn phán (Hê-bơ-rơ 1:1).
- Ngày nay Chúa phán qua Kinh Thánh, qua người khác và qua các biến cố; ta cần lắng nghe.
-
II. Tin lành đến với người khiêm nhường và biết lắng nghe
- Tin mừng đến với những người thấy mình cần được cứu; Chúa Giê-xu đến tìm người hư mất, như thầy thuốc cho người bệnh.
- Sự ồn ào bận rộn làm người ta không nghe tiếng thiên sứ; các mục đồng nghe được trong cảnh tĩnh mịch ngoài đồng.
- Mùa Giáng sinh dễ bận rộn nhất; hãy dành giờ riêng với Chúa và chuẩn bị tâm trí, ngủ đủ để nghe tiếng Ngài ngày Chúa nhật.
-
III. Đừng sợ: tin lành và niềm vui lớn cho mọi người
- Thiên sứ luôn trấn an 'đừng sợ' vì mang tin vui; nhưng sẽ có ngày thiên sứ đem cơn thạnh nộ đến người không tin.
- Tòa giảng cần nói đủ cả tin lành lẫn sự đoán phạt, nhưng Giáng sinh trước hết là tin mừng.
- Nếu không có Chúa Cứu Thế, mùa lễ chỉ còn là 'Happy Holiday' và mất ý nghĩa Giáng sinh.
- Chúa Cứu Thế đã sinh ra cho chính từng người trong chúng ta.
-
IV. Vinh hiển cho Chúa, bình an cho loài người
- Giáng sinh là dịp làm sáng danh Đức Chúa Trời trên trời.
- Bình an có ba chiều: hòa thuận với Đức Chúa Trời, bình an trong lòng mình, và hòa thuận với người khác.
- Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá để nối lại mối liên hệ bị cắt đứt giữa Chúa và con người.
- Hòa thuận với Chúa là điều kiện để sống hài hòa trong gia đình, nơi làm việc và hội thánh (Rô-ma 14:19).
-
Kết luận
- Mỗi người tự hỏi đã thật sự nhận Chúa Cứu Thế làm Chúa đời mình chưa.
- Giáng sinh là mùa giải hòa: hãy làm hòa với người đang bất hòa với mình.
Bài liên quan
- 39:14
- 46:46
- 39:30
- 10:17
- 14:56
- 15:44
- 14:49
- 14:24