Ba Điều Cần Để Tận Hiến Cho Chúa

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Muốn tận hiến cho Chúa và truyền giáo có kết quả, chúng ta cần cái nhìn của Chúa, tấm lòng của Chúa và quyền năng của Chúa.

  1. Mở đầu

    • Chúa Giê-xu đến để ban sự sống dư dật và phó mạng sống cứu nhiều người.
    • Điều cần suy xét không phải phương pháp hay phương tiện, mà là chính đời sống chúng ta có giống Chúa không.
    • Vì sao chúng ta có nhiều phương pháp mà truyền giáo vẫn chưa có kết quả đáng kể?
  2. I. Cái nhìn của Chúa

    • Chúa bảo hãy ngước mắt lên xem đồng ruộng đã vàng cho mùa gặt, không đợi bốn tháng nữa.
    • Mỗi ngày hàng trăm nghìn người qua đời mà chưa biết Chúa; mỗi linh hồn đều quý trước mặt Ngài.
    • Đức tin nhìn thấy tương lai; minh họa: Giê-rê-mi mua ruộng, con tàu chìm, thành Giê-ru-sa-lem sẽ bị phá.
    • Sô-đôm và Gô-mô-rơ bị hủy diệt vì thiếu người công chính; Hội Thánh phải bày tỏ sự công bình.
  3. II. Tấm lòng của Chúa

    • Chúa động lòng thương xót đoàn dân như chiên không có người chăn.
    • Mô-xi sẵn sàng bị xóa tên khỏi sách sự sống vì dân mình; Phao-lô cũng sẵn lòng bị bỏ; Giê-rê-mi là tiên tri khóc vì dân.
    • Minh họa: những người bán hàng thấy bạn rơi xuống sông nhưng không nhảy xuống vì tiếc gánh hàng.
    • Không có tấm lòng thì phương tiện vô ích; minh họa: tín đồ nghèo dâng con bò, người giàu tiếc que diêm vẫn dâng nhiều.
  4. III. Quyền năng của Chúa

    • Chúa là chủ mùa gặt; chúng ta là người thợ cầu xin Ngài sai đi.
    • Các môn đồ mừng vì quỷ phục, nhưng Chúa cho biết cần quyền phép để thắng sức mạnh của Sa-tan.
    • Chúng ta không thắng bằng lý luận mà bằng cầu nguyện và quyền năng Chúa; truyền giảng là một trận chiến lớn.
    • Hội Thánh Chúa vững bền vì Chúa lập trên nền đá, các cửa âm phủ không thắng được.
  5. Kết luận

    • Hội Thánh cần nhìn như Chúa, yêu như Chúa và có quyền năng của Chúa.
    • Mời gọi những ai chưa tin Chúa đến với Ngài và những người đã tin tận hiến đời sống để ra đi làm chứng.

Bài liên quan