Ân Sủng Hay Luật Pháp
Bố cục bài giảng
Luật pháp chỉ cho ta thấy tội lỗi, còn ân sủng nơi Chúa Giê-xu mới cứu ta; đừng nhầm bóng với hình và hãy tránh sự đạo đức giả.
Kinh Thánh: 📖 Cô-lô-se 2:16-23 Ma-thi-ơ 5:18Ma-thi-ơ 15:10-20Rô-ma 3:20Rô-ma 13:8Ga-la-ti 1:8Ga-la-ti 2:16Phi-líp 3:9Phi-líp 3:14
-
Mở đầu
- Ta đang sống trong thời kỳ ân điển, nhưng nhiều người vẫn lẫn lộn giữa luật pháp và ân sủng.
- Không ai được xưng công bình bởi việc làm theo luật pháp; luật pháp chỉ cho thấy tội lỗi.
- Luật pháp dẫn ta đến ân sủng; Chúa Giê-xu đến không phải để phá luật pháp mà để làm cho trọn.
- Minh họa: người rơi xuống hố bùn càng vùng vẫy càng lún sâu, cho đến khi có bàn tay kéo lên.
-
I. Phân biệt bóng với hình
- Ăn uống, ngày lễ, ngày sa-bát chỉ là bóng; hình thật là Đấng Christ.
- Phái chủ trương giữ luật lệ khiến tín hữu Cô-lô-se bị ảnh hưởng; Phao-lô nhắc chỉ Chúa Giê-xu mới đem sự cứu rỗi.
- Nếp sống và tác phong có thể giúp tránh trở ngại khi truyền giáo, nhưng không cứu ai.
- Thay vì làm khổ nhau vì những điều là bóng, hãy yêu thương, nâng đỡ, khích lệ nhau.
-
II. Khước từ kẻ đạo đức giả
- Cẩn thận kẻo bị cướp mất phần thưởng. Minh họa: cuộc chạy marathon cần kiên trì, đừng rẽ sang con đường nhiều thú vui.
- Kẻ giả đò khiêm nhượng mà thờ lạy thiên sứ; thiên sứ cũng chỉ là loài thọ tạo, không ai ngang hàng với Chúa.
- Ai rao giảng Tin Lành khác thì đáng bị dứt bỏ. Kiêu ngạo đi trước sự sa ngã, như Phi-e-rơ, A-đam, Đa-vít.
- Phản đề: chỉ sống cho bản thân và đặt mình làm đầu, từ chối quyền Chúa Giê-xu là đầu thân thể.
-
III. Biết ân sủng cứu chuộc của Chúa Giê-xu
- Ta đã chết với Đấng Christ về sơ học thế gian, nên không sống bởi danh sách việc nên làm hay không nên làm.
- Cơ Đốc giáo không phải là việc ta làm, mà là điều đã được làm cho ta; Chúa phán trên thập tự: mọi sự đã được trọn.
- Chúa bỏ ngôi vinh hiển, bị chối bỏ, và trả giá bằng mạng sống để mua chuộc ta vì yêu thương.
-
Kết luận
- Minh họa: người từng bị phạt khi phạm lỗi nhưng được người khác trả thay; đó là hình ảnh ân sủng dành cho người ăn năn.
- Hãy ăn năn để nếm trải sự ngọt ngào của ân sủng. Cuối bài có lời cầu nguyện mời đón nhận Chúa.
Bài liên quan
- 30:28
- 30:17
- 32:18
- 30:03
- 25:42
- 29:30
- 31:20
- 33:01