Ẩn Ở Trong Sự Bình An
Bố cục bài giảng
Là thánh đồ có địa vị cao trọng trong Chúa, anh em phải giải quyết bất hòa bằng tình yêu thương, chịu thiệt thòi thay vì kiện cáo, và sống thánh khiết.
Kinh Thánh: 📖 I Cô-rinh-tô 6:1-12 Sáng-thế Ký 13:8-9Ru-tơ 4:1-10Ma-thi-ơ 18:15-17Ma-thi-ơ 19:28Khải-huyền 20:4Ê-phê-sô 4:32Ga-la-ti 5:16
-
Mở đầu
- Anh em trong Chúa là chi thể của một thân thể, không nên kiện cáo nhau.
- Hội Thánh Cô-rinh-tô có tín hữu đưa nhau ra tòa; Phao-lô hướng dẫn cách đối xử với nhau.
- Minh họa: Áp-ra-ham nhường đất cho Lót; Bô-ô giải quyết trước các trưởng lão.
-
I. Cách Chúa dạy giải quyết bất hòa
- Trước hết gặp riêng người đó; được anh em lại là mục đích.
- Nếu chưa xong mới mời thêm một hai người, sau cùng mới đưa ra Hội Thánh.
- Đừng đem chuyện kể cho nhiều người trước khi gặp riêng; lời đã nói ra khó lấy lại.
-
II. Địa vị cao trọng của thánh đồ
- Tín hữu đã được tha tội, là con cái Chúa, được chuộc bằng giá cao là mạng sống Chúa Giê-xu.
- Thánh đồ sẽ cùng Chúa xét đoán thế gian và các thiên sứ.
- Vì vậy không để người chưa tin xét xử việc của anh em trong Chúa.
-
III. Chịu thiệt thòi vì anh em
- Đã đi đến chỗ kiện cáo nhau là đã có lỗi; thà chịu sự trái lẽ.
- Chúa ban phước cho người nhường nhịn như Áp-ra-ham.
- Thắng kiện mà mất anh em thì Hội Thánh bị tổn thương; sống bằng tình anh em, không chỉ bằng lý lẽ.
-
IV. Đã được rửa sạch, nên thánh, xưng công bình
- Phao-lô kể các tội mà người không công bình sẽ không hưởng nước Đức Chúa Trời.
- Anh em đừng sống như vậy nữa vì đã được rửa sạch và nên thánh.
- Minh họa: vua dặn lính nhắc mình chỉ là một con người, để nhớ địa vị mình trong Chúa.
-
Kết luận
- Mọi sự được phép làm nhưng không phải mọi sự đều có ích.
- Quan hệ hai chiều: đối với Chúa và đối với anh em; đừng làm tổn hại tình yêu thương và danh Chúa.
Bài liên quan
- 39:11
- 19:42
- 26:11
- 29:55
- 31:25
- 36:37
- 35:39
- 33:48