Ăn Năn Trong Tro Bụi
Bố cục bài giảng
Gióp, người công bình, khi gặp Chúa mới thấy mình ô uế; ông ăn năn trong tro bụi, bỏ sự công bình riêng và cần lòng thương xót của Chúa.
-
Mở đầu
- Gióp được Chúa khen là công bình, ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và tránh điều ác.
- Nhưng sau khi gặp Chúa, ông tuyên bố ăn năn trong tro bụi.
-
I. Gióp thừa nhận mình ngu dại
- Trước kia ông tự bênh vực mình, đòi gặp Chúa để chất vấn.
- Gặp Chúa thánh khiết, ông thấy mình không ra gì, che miệng và nhận những điều mình nói về Chúa còn quá nhỏ.
-
II. Từ biết về Chúa đến biết chính Chúa
- Ông nhìn nhận Chúa toàn năng và toàn tri, biết ông rõ hơn chính ông biết mình.
- Trước đây ông chỉ nghe nói về Chúa; nay mắt ông thấy Ngài và chiêm ngưỡng vinh quang Ngài.
- Có người biết nhiều thông tin về Chúa mà chưa bước vào mối tương giao với Chúa.
-
III. Ghê tởm chính mình và ăn năn
- Dù sống công chính, ông thấy sự công bình mình như áo nhớp trước Đấng thánh khiết.
- Ăn năn về lời nói bênh vực mình, lời nói sai về Chúa, và việc tự hào về sự công bình riêng.
- Công đức không đem lại sự cứu rỗi; ai thêm việc làm vào đức tin là xem nhẹ huyết Chúa Giê-xu.
-
IV. Người bị cướp cần Người Sa-ma-ri nhân lành
- Thầy dạy luật tưởng mình đi giúp người; Chúa Giê-xu đặt ông vào chỗ kẻ bị cướp, nửa sống nửa chết.
- Người Sa-ma-ri nhân lành là Chúa Giê-xu; ta chỉ cần tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài.
- Gióp vẫn ngồi trong tro mà vui vì được gặp Chúa.
-
Kết luận
- Tôi đang biết về Chúa hay đã gặp Chúa?
- Tôi có nhận ra mình cần lòng thương xót, dù theo Chúa lâu và làm nhiều việc?
Bài liên quan
- 31:57
- 27:18
- 20:07
- 24:31
- 35:35
- 24:13
- 28:15
- 23:42