Ăn Năn Có Cần Thiết Không
Bố cục bài giảng
Ăn năn là điều cần thiết suốt đời người tin Chúa; ân điển không cho phép sống buông thả, và ăn năn thật phải có sự đau đớn, từ bỏ tội và kết quả xứng đáng.
Kinh Thánh: 📖 Lu-ca 13:3-5 Hê-bơ-rơ 6:1Ma-thi-ơ 3:2Ma-thi-ơ 3:8Công-vụ các Sứ-đồ 26:20Khải-huyền 22:18-19Khải-huyền 2:5II Cô-rinh-tô 7:10Lu-ca 19:8Châm-ngôn 29:1Ma-thi-ơ 7:13Giăng 12:48
-
Mở đầu: ăn năn dọn đường cho phục hưng
- Năm 1905 tại Hàn Quốc, Đức Thánh Linh cáo trách một trưởng lão công khai xưng tội, mở đầu cuộc phục hưng lớn.
- Ăn năn dọn đường cho phục hưng và cũng là kết quả của phục hưng; Hội Thánh cần được trút bỏ điều ô uế.
-
I. Quan điểm ân điển quá khích cho rằng không cần ăn năn
- Ân điển rất quan trọng, nhưng có người cho rằng sau khi tin, mọi tội quá khứ, hiện tại và tương lai đều đã tha nên khỏi ăn năn.
- Minh họa: viên thuốc độc bọc sô-cô-la; lời giảng chỉ nói điều dễ nghe, bỏ qua tội lỗi, thì rất nguy hiểm.
- Quan điểm này bỏ cả bài Lạy Cha, cắt bớt Kinh Thánh, giữ lại điều mình thích.
-
II. Kinh Thánh dạy rõ về sự ăn năn
- Lời Chúa không được thêm bớt (Khải-huyền 22); Chúa bảo năm trong bảy Hội Thánh phải ăn năn.
- Giăng Báp-tít, Chúa Giê-xu và Phao-lô đều rao giảng: nếu không ăn năn thì hư mất.
- Sa-tan cũng trích Kinh Thánh để cám dỗ; Chúa Giê-xu dùng lời Kinh Thánh đúng văn mạch để đáp lại.
- Minh họa: một cụ bà mới tin lặp lại lời Chúa, khiến một người có học phải suy nghĩ lại và tin Chúa.
-
III. Ăn năn thật là gì
- Phải có việc làm xứng đáng với sự ăn năn, như Xa-chê đền gấp bốn.
- Không phải lời xin lỗi qua loa hay mượn lời cầu nguyện để chỉ trích người khác.
- Buồn rầu theo ý Chúa, quay về cùng Chúa, khác với hối hận như Giu-đa; như Phi-e-rơ khóc lóc cay đắng.
- Minh họa: xưng tội nói giảm như chỉ nhận lấy sợi dây mà quên con trâu.
-
IV. Hậu quả của ân điển rẻ tiền và lời kêu gọi
- Cửa rộng dẫn đến hư mất; xây nhà trên cát sẽ sụp đổ; chính lời Chúa sẽ xét đoán ngày sau rốt.
- Người càng thánh khiết càng nhạy bén với tội; gương Đa-vít được tiên tri Na-than cáo trách.
- Cần xét mình mỗi ngày và hạ mình xuống trước mặt Chúa.
-
Kết luận
- Châm-ngôn 29:1: cứng cổ khi bị quở trách thì bại hoại thình lình.
- Xin Chúa cho lòng mềm mại như sáp gặp nắng, sẵn sàng ăn năn để sống đẹp lòng Chúa.
Bài liên quan
- 52:30
- 42:41
- 32:31
- 39:27
- 40:15