Ẩn Dụ Cỏ Lùng Và Lúa Mì
Bố cục bài giảng
Trong thế gian và trong Hội Thánh, con cái thật của Chúa và người không thuộc về Ngài sống chung đến ngày tận thế; mỗi người cần xét lòng mình.
Kinh Thánh: 📖 Ma-thi-ơ 13:24-30, 36-43 Ma-thi-ơ 13:3-9Giăng 3:3-7Châm-ngôn 18:21I Cô-rinh-tô 3:6Ma-thi-ơ 12:36
-
Mở đầu
- Học ví dụ về nước Đức Chúa Trời; trong Ma-thi-ơ gọi là nước thiên đàng.
- Lời Chúa dạy cho các sứ đồ, rồi được áp dụng cho Hội Thánh các thời.
- Khác nhiều ví dụ khác, ví dụ này Chúa có giải thích.
-
I. Câu chuyện và lời Chúa giải thích
- Nhân vật: người gieo giống, kẻ thù, thửa ruộng, lúa mì và cỏ lùng.
- Cỏ lùng giống lúa lúc còn non, rễ quấn vào nhau nên không thể nhổ sớm.
- Chúa giải thích: người gieo là Con Người, ruộng là thế gian, hạt tốt là con cái nước Chúa, cỏ lùng là con cái quỷ dữ, mùa gặt là ngày tận thế.
-
II. Tình trạng của Hội Thánh
- Hội Thánh hữu hình có cả người thật lẫn người chỉ xưng nhận bề ngoài.
- Chúa không cho nhổ cỏ lùng sớm để khỏi hại lúa; đến ngày Chúa trở lại sẽ phân rẽ.
- Đi nhà thờ và giữ lễ nghi chưa đủ làm bằng chứng là con cái Chúa; bông trái cho thấy thuộc về ai.
-
III. Làm sao biết mình là con cái Chúa
- Con cái Chúa ham thích những điều thuộc về Chúa, không chỉ chăm về xác thịt.
- Mọi người đều cần được sinh lại từ trên cao, như Chúa dạy Ni-cô-đem.
- Đời sống đức tin là một tiến trình lớn lên, cần Hội Thánh, nhóm nhỏ và người đi trước hướng dẫn.
-
IV. Áp dụng cho người gieo giống
- Người làm chứng cho Chúa là người gieo giống; lời nói có quyền làm sống hay làm chết.
- Mọi lời nói, kể cả lời đùa, sẽ phải khai trình trước mặt Chúa.
- Người gieo cứ gieo trong sự nhờ cậy Chúa; Ngài mới làm cho lớn lên.
-
Kết luận
- Hãy xét lòng mình: đã có kinh nghiệm được sinh lại và thuộc về Chúa chưa.
- Đời người mong manh, cần sẵn sàng đứng trước mặt Chúa.
Bài liên quan
- 14:45
- 14:56
- 14:59
- 14:51
- 14:56
- 14:49
- 36:15
- 40:11