Ân Điển Của Ta Đủ Cho Ngươi Rồi

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Chúa là Đấng chữa lành, nhưng có khi Ngài không chữa mà ban ân điển đủ để chúng ta chịu đựng, học bài học của Ngài và biết Ngài nhiều hơn.

  1. Mở đầu

    • Ai cũng gặp thử thách, nhất là bệnh tật, đến bất ngờ; Chúa phán: ân điển ta đủ cho ngươi rồi.
  2. I. Chúa là Đấng chữa lành

    • Cơ thể do Chúa dựng nên có sức tự chữa lành phần lớn bệnh; phần còn lại Chúa dùng sự khôn ngoan của bác sĩ và thuốc men.
    • Không khước từ y khoa, nhưng cũng đừng thất vọng khi chưa được chữa; danh Ngài là Giê-hô-va Ra-pha.
    • Cuối đời, bệnh Chúa không chữa là bệnh đưa chúng ta về với Ngài, như Môi-se nhìn đất hứa rồi vào nước vinh hiển.
  3. II. Cái dằm trong xác thịt của Phao-lô

    • Phao-lô chịu vô số gian khổ nhưng Chúa đều cứu; lần này ông cầu nguyện ba lần mà Chúa không cất cái dằm.
    • Mục đích của cái dằm là giữ ông khỏi kiêu ngạo sau khi được thấy thiên đàng.
    • Sự kiêu ngạo và cứng lòng làm chúng ta xa Chúa; Chúa chống nghịch kẻ kiêu ngạo.
  4. III. Nguồn gốc và hình thức cái dằm

    • Sứ của Sa-tan đánh Phao-lô nhưng chỉ trong sự cho phép của Chúa, Đấng trị vì mọi sự; con người chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình.
    • Cái dằm có thể là bệnh mắt hoặc bệnh khác, và cả nỗi đau tinh thần khi bị chính đồng bào bắt bớ.
    • Nỗi đau vì người thân phản bội cũng là cái dằm; Chúa ban ân điển để chịu đựng.
  5. IV. Ân điển đủ và bài học của Chúa

    • Phao-lô vui vẻ chấp nhận; trong sự yếu đuối ông kinh nghiệm quyền năng sống lại của Chúa.
    • Ngay cả người được ơn chữa lành, như tiến sĩ Simpson, cuối đời vẫn phải phó mình vào ý Chúa.
    • Gióp học biết Chúa nhiều hơn, người mù và La-xa-rơ để vinh hiển Chúa tỏ ra; Chúa sửa phạt như cha dạy con.
    • Minh họa: viên ngọc phải mài giũa, cắt bỏ nhiều mới có giá trị tuyệt vời.
  6. Kết luận

    • Khi bệnh, ta chỉ lo chữa bệnh hay còn hỏi Chúa muốn dạy điều gì?
    • Hãy cậy Chúa trước, dùng sự khôn ngoan Ngài ban; ân điển Ngài đủ để vượt thắng và chịu đựng mọi sự.

Bài liên quan