Ai Là Kẻ Có Phước
Bố cục bài giảng
Chúa Giê-xu chỉ cho chúng ta bí quyết thấy phước, nhận phước và giữ phước qua các phước trong Ma-thi-ơ 5; phước thật là chính Chúa và thiên đàng.
-
Mở đầu
- Phước theo quan niệm thế gian: phú, quý, thọ, khang, ninh; nhưng những điều ấy chỉ là phước tạm và vẫn kèm lo lắng, sợ hãi.
- Ai sẽ chỉ cho chúng ta có phước? Chính Chúa Giê-xu, Đấng đã chỉ phước cho mọi người.
-
I. Lòng khó khăn, than khóc và nhu mì
- Phước cho kẻ có lòng khó khăn: nhận biết mình thiếu thốn thuộc linh, tránh tự xưng công bình như người Pha-ri-si.
- Phước cho kẻ than khóc: đau thương vì tội lỗi và được an ủi; Chúa ở gần người có lòng đau thương.
- Phước cho kẻ nhu mì: tôn trọng người khác, hưởng đất cả về tâm linh lẫn trời mới đất mới.
-
II. Đói khát công bình và thương xót
- Phước cho kẻ đói khát sự công bình: đừng như người Pha-ri-si tự cho mình công bình; đừng so sánh với người khác.
- Phước cho kẻ hay thương xót: Chúa đã thương xót chúng ta trước, nên chúng ta cũng thương xót người khác, không chỉ một lần.
- Minh họa: giáo sĩ giúp đỡ bộ lạc xa lạ bằng việc làm thương xót rồi mới nói về Chúa.
-
III. Lòng trong sạch, hòa thuận và chịu bắt bớ
- Phước cho kẻ có lòng trong sạch: sẽ thấy Đức Chúa Trời; cần ăn năn và tương giao thường xuyên với Ngài.
- Phước cho kẻ làm cho người hòa thuận: Chúa đã hòa giải chúng ta với Đức Chúa Trời, nay giao cho ta nhiệm vụ làm hòa.
- Phước cho kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình: thế gian ghét Chúa thì cũng ghét chúng ta.
-
Kết luận: bốn thái độ
- Thái độ đối với chính mình: khiêm nhường, đừng tư tưởng cao quá lẽ.
- Thái độ đối với tội lỗi: than khóc và đối phó như Đức Chúa Trời.
- Thái độ đối với Đức Chúa Trời: kinh nghiệm lòng thương xót và giữ tương giao thường xuyên.
- Thái độ đối với thế gian: đừng yêu thế gian. Phước thật là chính Chúa và thiên đàng, không phải phước tạm trên đất.
Bài liên quan
- 41:43
- 45:43
- 58:46
- 50:50
- 45:24
- 36:33
- 37:28
- 33:40