Ai Đã Đóng Đinh Chúa Jêsus?

Tải MP3
Ê-sai

Bố cục bài giảng

Quân lính, Phi-lát và các nhà lãnh đạo Do Thái trực tiếp đóng đinh Chúa, nhưng Ngài tự nguyện chịu chết vì tội lỗi của mỗi chúng ta, theo chương trình Đức Chúa Trời.

  1. Mở đầu

    • Cầu nguyện, xin Đức Thánh Linh giúp chúng ta cảm nhận sự đau đớn Chúa chịu vì tội lỗi mình; sau bài học sẽ dự tiệc thánh.
    • Một bộ phim về sự thương khó năm 2004 khiến nhiều người xúc động và có người căm giận người Do Thái.
    • Câu hỏi cần tìm hiểu cho đúng: ai đã đóng đinh Chúa Giê-xu?
  2. I. Quân lính La Mã trực tiếp đóng đinh Chúa

    • Họ đánh đòn, đội mão gai, nhổ vào mặt, chế nhạo và đóng đinh Ngài tại Gô-gô-tha.
    • Chúa có đủ quyền năng: chỉ một lời của Ngài làm quân lính ngã xuống, và Ngài có thể xin Cha sai hơn mười hai đạo thiên sứ.
    • Ngài vẫn yên lặng chịu nhục; khi Ngài đã chết, quân lính không đánh gãy chân Ngài mà dùng giáo đâm, máu và nước chảy ra.
  3. II. Phi-lát và các nhà lãnh đạo Do Thái

    • Phi-lát là người duy nhất có quyền lên án tử hình và đã giao Chúa cho lính đem đóng đinh.
    • Ông được nghe Chúa nói về chân lý nhưng quay đi vì sợ mất địa vị.
    • Các thầy tế lễ và thầy thông giáo ganh tị, tham quyền, nên chống nghịch Đức Chúa Trời và kêu đóng đinh Ngài.
  4. III. Sự chết của Chúa đã được Đức Chúa Trời hoạch định

    • Nếu Ngài chỉ bị giết vì lòng ích kỷ của con người thì sự chết ấy vô nghĩa; nhưng đã được định từ buổi sáng thế.
    • Lời tiên tri đã ứng nghiệm: không gãy xương, bị đâm, chia nhau áo xống (Thi-thiên 22, 34; Xa-cha-ri).
    • Ê-sai 53: người đầy tớ chịu khổ như chiên con câm lặng, gánh tội lỗi và bị thương vì chúng ta.
  5. IV. Tội của tôi đã đóng đinh Chúa

    • Vì mang tội cả nhân loại, Chúa bị Cha lìa bỏ và kêu lên: Đức Chúa Trời tôi ôi, sao Ngài lìa bỏ tôi?
    • Không có đinh nào giữ Ngài; chính tình yêu khiến Ngài tự nguyện ở lại thập tự giá thay cho chúng ta.
    • Mỗi người cần nhận: tội của tôi đã đóng đinh Chúa Giê-xu.
  6. Kết luận

    • Mời hội thánh cúi đầu cầu nguyện, tạ ơn Chúa vì sự đau đớn Ngài chịu để chúng ta được bình an và được chữa lành.

Bài liên quan