Ai Có Quyền Tha Tội
Bố cục bài giảng
Chỉ Đức Chúa Trời tha tội được; Chúa Giê-xu tuyên bố tha tội và chữa lành người bại, chứng tỏ Ngài là Đức Chúa Trời, và mời chúng ta đem người thân đến với Ngài.
-
Mở đầu
- Câu hỏi của người Do Thái: ngoài một mình Đức Chúa Trời còn có ai tha tội được chăng?
- Minh họa: cái cột đóng đinh, nhổ đinh ra vẫn còn lỗ, nói lên con người không tự xóa được tội mình.
-
I. Bối cảnh câu chuyện
- Chúa trở về Ca-bê-na-um, nhà đông nghẹt người, cửa cũng không còn chỗ trống.
- Các thầy thông giáo từ Giê-ru-sa-lem đến để dò xét, bắt lỗi Chúa; dân chúng thì tò mò hoặc tìm sự bình an nhất thời.
- Quan niệm thời ấy: bệnh tật là do tội lỗi, và phải được tha tội trước rồi mới được chữa lành.
-
II. Bốn người bạn và người bại
- Bốn người khỏe mạnh có đức tin và lòng thương, khiêng bạn đi, dỡ mái nhà, dòng người bại xuống trước mặt Chúa.
- Họ vượt mọi trở ngại để đem người thân đến với Chúa; chúng ta cũng phải làm thế cho cha mẹ, vợ chồng, con cái.
- Người bại như nằm trên cáng tang: hình ảnh sự đồng chết, đồng sống với Chúa, chết đối với thế gian và con người cũ.
-
III. Chúa tha tội: hỡi con ta
- Việc đầu tiên Chúa giải quyết là tội lỗi, vì sống đời đời trong tội lỗi chỉ là địa ngục.
- Chúa tuyên bố tội con được tha, tức Ngài đứng vào vị trí Đức Chúa Trời và nhận người ấy làm con.
- Chỉ có hai khả năng: Ngài là Đức Chúa Trời, hoặc Ngài phạm thượng đáng chết.
-
IV. Chúa đổi tâm trí và chữa lành
- Chúa biết ý nghĩ trong lòng các thầy thông giáo, như lời Thi-thiên 139 về Đấng biết trọn mọi sự.
- Ngài đổi cách nghĩ của họ, rồi truyền người bại đứng dậy vác giường đi để chứng tỏ có quyền tha tội.
- Chúa tha thứ lỗi lầm, đổi mới tâm trí và chữa lành thân thể cho người tin.
-
Kết luận
- Chúa đáp lại những tấm lòng khao khát và đức tin thành thật.
- Hãy đóng đinh con người cũ, tin Ngài tha thứ và chữa lành, và làm bạn với người không thể tự cứu để đem họ đến với Chúa.
Bài liên quan
- 38:52
- 42:57
- 33:26
- 40:48
- 37:36
- 31:37
- 48:40
- 38:30