40 Năm – Bài Học Lịch Sử
Bố cục bài giảng
Sau bốn mươi năm, hãy nhớ và chớ quên: Chúa hạ chúng ta xuống để nhận biết quyền năng Ngài, và Ngài dùng người có đức tin, can đảm và vâng lời.
Kinh Thánh: 📖 Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:2 Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:1-20Xuất Ê-díp-tô Ký 14:10-31Giô-suê 6Các Quan Xét 7I Sa-mu-ên 14II Sử-ký 7:14II Cô-rinh-tô 12:7-10
-
Mở đầu
- Cảm tạ Chúa đã dẫn dắt người Việt qua bốn mươi năm đến đất nước này.
- Biến cố ngày 30 tháng 4 mang lại niềm vui cho người có cơ hội biết Chúa, và nỗi buồn cho người mất mát.
- Môi-se nói với thế hệ thứ hai trước ngưỡng cửa đất hứa; chúng ta cũng cần nghe lời ấy.
-
Sứ điệp của Môi-se: Hãy nhớ, chớ quên
- Chúa dẫn dân đi bốn mươi năm trong hoang mạc, che chở bằng trụ mây và trụ lửa, nuôi bằng ma-na, giày dép không sờn rách.
- Chúa hạ dân xuống để họ khiêm nhường, nhận biết mình yếu đuối và cần đến Ngài.
- Minh họa: Phao-lô được Chúa cho một cái giằm trong xác thịt để khỏi kiêu ngạo.
- Muốn được phục hưng phải hạ mình xuống (II Sử-ký 7:14).
-
I. Vượt Biển Đỏ: đứng yên xem Chúa giải cứu
- Trước biển, sau quân Ai Cập, dân than trách Chúa; Môi-se bảo hãy đứng vững và xem sự giải cứu.
- Bế tắc là bài học: chúng ta bất lực thì thấy quyền năng Chúa càng rõ.
- Chúa làm phần của Ngài, nhưng dân cũng phải bước xuống biển vâng lời.
-
II. Thành Giê-ri-cô: vâng lời Chúa
- Dân không có vũ khí, Chúa chỉ bảo đi vòng quanh thành sáu ngày, ngày thứ bảy đi bảy vòng rồi reo hò.
- Tường thành đổ vì dân tin và làm đúng lời Chúa phán.
-
III. Ghi-đê-ôn: Chúa không cần số đông
- Quân Ma-đi-an hàng trăm ngàn, quân Ghi-đê-ôn chỉ ba mươi hai ngàn; Chúa còn giảm xuống ba trăm người.
- Vũ khí là kèn, đuốc và bình; địch quân tự rối loạn. Chúa cần người sẵn sàng và vâng lời.
-
IV. Giô-na-than: dù ít người hay nhiều người
- Quân Phi-li-tin rất đông, quân Y-sơ-ra-ên sợ hãi và chỉ có hai cây gươm.
- Giô-na-than và người mang binh khí tin Chúa, can đảm tiến lên, và Chúa ban chiến thắng.
-
Kết luận: áp dụng cho hôm nay
- Chiến trận của chúng ta là với thế lực tối tăm, và nhiều người trẻ đang xa rời Hội Thánh.
- Khó khăn là để chúng ta thấy mình yếu đuối và nương cậy quyền năng Chúa.
- Chúa tìm những người ít mà có đức tin, can đảm và vâng lời; xin Hội Thánh sẵn sàng đứng lên.
Bài liên quan
- 37:47
- 42:55
- 48:59
- 43:04
- 43:02
- 27:22
- 33:12
- 38:26