01 Tình Yêu Không Biên Giới

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Tình yêu không biên giới là yêu cả kẻ thù nghịch, vì con cái Chúa phải giống Cha trên trời và khác với thế gian.

  1. Mở đầu

    • Tình yêu không biên giới là tình yêu Đức Chúa Trời đã bày tỏ, vượt mọi khoảng cách để chịu chết thay nhân loại.
    • Đây là bài thứ mười hai trong loạt Hiến chương Nước Trời; điều răn "Hãy yêu kẻ thù nghịch mình" là đỉnh cao của đạo đức Cơ Đốc.
  2. I. Sự minh giải: yêu thay vì ghét

    • Truyền thống của luật pháp là yêu hay ghét; lời dạy của Chúa là yêu thay vì ghét.
    • Người Pha-ri-si hiểu sai chữ "lân cận" (Minh họa: người Sa-ma-ri nhân lành) và thêm bớt Lời Chúa: bỏ chữ "như mình", thêm câu "ghét kẻ thù".
    • Kinh Thánh dạy cho kẻ thù ăn uống, dắt bò lừa lạc về cho chủ; động từ "yêu" chỉ hành động liên tục, như Chúa và Ê-tiên cầu nguyện cho kẻ bắt bớ.
    • Hận thù không thể đẩy lui hận thù, chỉ có tình yêu mới thắng được.
  3. II. Sự minh họa: tương đồng và tương phản

    • Tương đồng: Cha ban mặt trời và mưa cho cả kẻ dữ lẫn người lành, nên con cái phải giống Cha trong tình yêu.
    • Ân sủng phổ quát của Chúa như ánh sáng chiếu khắp phòng, không thiên vị góc nào.
    • Tương phản: kẻ thâu thuế và người ngoại cũng biết yêu người yêu mình; con cái Chúa phải khác thế gian.
    • Minh họa: vua Louis XII đánh dấu thập tự bên tên kẻ thù để nhớ mình đã được tha thứ.
  4. Kết luận: nên trọn vẹn như Cha

    • Câu 48 là chuẩn mực lý tưởng; sự trọn vẹn không đến từ sức riêng mà từ sự công chính của Đấng Christ được ban cho.
    • Không phải làm mà là nhận: người giàu trẻ tuổi không làm được, nhưng điều loài người không thể thì Đức Chúa Trời làm được.
    • Kêu gọi nhìn lại và tiếp nhận Chúa Jêsus; sống điều răn mới là yêu nhau như Chúa đã yêu.

Bài liên quan