01 Tiết Độ Trong Lời Nói
Bố cục bài giảng
Cơ Đốc giáo khác các tôn giáo vì chúng ta được cứu bởi ân điển; đời sống đạo thật được chứng tỏ qua lời nói tiết độ, lòng thương người khốn khó và nếp sống thánh khiết.
-
Mở đầu: Cơ Đốc giáo có phải chỉ là một tôn giáo
- Lòng người có khoảng trống chỉ được lấp đầy khi tìm sự yên nghỉ nơi Chúa.
- Về hình thức, Cơ Đốc giáo cũng có người sáng lập, thời gian, địa điểm và giáo điều.
- Điểm khác biệt: cách được cứu là ân điển qua đức tin, quan niệm về sự sống đời đời và nếp sống đạo của tín đồ.
- Gia-cơ dạy việc làm không để được cứu mà để chứng tỏ mình đã được cứu.
-
I. Tiết độ trong lời nói
- Người tưởng mình tin đạo mà không cầm giữ lưỡi mình thì tự lừa dối, sự tin đạo ấy là vô ích.
- Minh họa: hàm thiết điều khiển con ngựa; lưỡi cần được Chúa dẫn dắt.
- Miệng vừa cầu xin phước vừa nói lời cay đắng làm tổn thương người là điều không thanh sạch.
-
II. Thương yêu người lân cận
- Đạo thanh sạch là thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó.
- Các sách tiên tri cho biết Sô-đôm bị hủy diệt cũng vì bóc lột người thiếu thốn.
- Dụ ngôn người Sa-ma-ri nhân lành: đừng hỏi ai là lân cận, hãy làm người lân cận và đi tìm người cần giúp.
-
III. Sống thánh khiết, cách biệt với thế gian
- Ô uế như vết nhơ trên chiếc áo trắng; ngoài huyết Chúa, việc tốt của ta như giẻ rách.
- Chúa cho ta hưởng thế gian nhưng đừng yêu thế gian hơn Đấng đã ban cho.
- Minh họa: cô dâu mải ngắm chiếc nhẫn mà quên người chồng; sống giữa thế gian mà không nhiễm mùi thế gian.
-
Kết luận
- Đạo có hai chiều như thập tự: hướng lên Chúa và hướng ra với nhau.
- Được cứu rồi, chúng ta sống để làm vinh hiển Chúa: cẩn thận lời nói, chăm sóc người khốn khó, sống thánh sạch.
Bài liên quan
- 45:38
- 44:28
- 50:14
- 34:24
- 56:28
- 37:29
- 46:24
- 42:19