01 Nơi Nương Tựa Vững Bền

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Quyền thế, sức mạnh, tiền bạc, trí khôn và thần tượng đều không bền; chỉ Đức Chúa Trời là nơi nương tựa vững bền đời đời.

  1. Mở đầu

    • Đọc Thi-thiên 91: người ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao được che chở dưới bóng Đấng Toàn năng.
    • Tin cậy Chúa không có nghĩa là không gặp hoạn nạn, nhưng Chúa ở cùng giữ gìn và ban hy vọng.
    • Ê-sai 25:4: Chúa là nơi bền vững, đồn lũy cho kẻ nghèo thiếu trong lúc khó khăn.
  2. Minh họa: hai người bộ hành

    • Hai người đi đường xa, một người tin Chúa, một người hoài nghi; bị cả làng từ chối, phải ngủ dưới gốc cây bên rừng.
    • Đêm đó mất lừa, mất gà, tắt lửa; sáng ra mới biết cả làng bị cướp giết.
    • Người tin Chúa nhận ra Chúa gìn giữ họ ngay cả khi họ không hiểu.
  3. Chúa đã bày tỏ cho loài người biết Ngài

    • Mặt trời, mặt trăng, muôn vật chứng tỏ có Đấng Tạo Hóa; người Việt xưa cũng có bàn thờ ông Thiên.
    • Phao-lô ở Athen giảng về Đức Chúa Trời chưa biết, là Đấng dựng nên muôn vật và ban sự sống.
  4. I. Con người cần một nơi nương tựa

    • Từ lúc sinh ra, em bé nương tựa nơi mẹ, rồi cha, anh chị, bạn bè, vợ chồng.
    • Sống cô độc dễ sinh buồn sợ, trầm cảm; con người vốn thích sống hợp quần.
    • Nơi nương tựa không vững thì nguy hiểm, như chiếc ghế lung lay hay tấm bảo hiểm không giữ được mạng sống.
  5. II. Những nơi nương tựa không bền

    • Quyền thế: người nắm quyền có ngày bị lật đổ; Thi-thiên 118 dạy thà nương náu nơi Chúa hơn tin cậy người.
    • Sức mạnh và binh lực: không vua nào nhờ binh đông mà được cứu; ngay Sam-sôn mạnh cũng có giới hạn.
    • Tiền bạc và của cải: không mua được sự sống, không đem theo khi chết, nhiều khi đem lại tai họa.
    • Trí khôn và thần tượng: vua Sa-lô-môn đủ mọi thứ vẫn thấy hư không; hình tượng có mắt tai chân mà không dùng được.
  6. III. Nương tựa nơi Đức Chúa Trời

    • Nhận biết Chúa, thờ phượng Ngài hết lòng, vâng theo điều răn Ngài.
    • Đức Chúa Trời yêu thương ban Con một; ai tin Chúa Jêsus được tha tội và có sự sống đời đời.
    • Người kính sợ Chúa được phước, có chỗ dựa vững chắc.
  7. Kết luận

    • Không thần linh, quyền lực, tiền bạc hay trí khôn nào thay được Đức Chúa Trời.
    • Từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là nơi nương náu và đồn lũy của chúng ta.