01 Người Lãnh Đạo Biết Cầu Nguyện
Bố cục bài giảng
Người lãnh đạo trong gia đình và Hội Thánh cần khiêm nhu như Môi-se và biết cầu nguyện xin Chúa chỉ đường, ban sự hiện diện của Ngài.
-
Mở đầu
- Điều Chúa nghĩ về chúng ta quan trọng hơn lời người ta nói về Hội Thánh.
- Nhân ngày của người cha, đề tài là người lãnh đạo biết cầu nguyện, lấy Môi-se làm gương.
- Đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 33:7-23 và 34:5-14.
-
I. Người lãnh đạo khiêm nhu
- Khiêm nhu không phải yếu đuối, nhưng là có sức mạnh được Chúa kiềm chế.
- Minh họa: con ngựa chưa luyện thì dữ, có hàm thiếc và dây cương thì ngoan.
- Môi-se từng nóng tính, tự cao; thất bại ở Ai Cập dạy ông biết mình chẳng là gì nếu thiếu Chúa.
- Chúa dùng hoàn cảnh đau đớn để làm ta mềm mại và kéo ta đến gần Ngài.
-
II. Cầu thay cho dân sự
- Dân thờ bò vàng, A-rôn ba phải chiều theo dân; lãnh đạo không được ba phải.
- Môi-se không nghĩ đến mình mà xin Chúa tha cho dân.
- Chúng ta thường dành quá nhiều giờ cầu nguyện cho mình, quá ít cho Hội Thánh.
-
III. Ba điều Môi-se xin
- Xin biết đường lối của Chúa để làm việc đúng ý Ngài.
- Xin biết Chúa và được ơn trước mặt Ngài; giữ gìn mối giao thông, đừng coi thường ân điển.
- Xin sự hiện diện của Chúa ở giữa dân sự, vì thiếu Ngài mọi công việc đều vô ích.
-
Áp dụng
- Cha mẹ và người hầu việc quyết định cầu nguyện nhiều hơn để được biết Chúa.
- Cầu xin Chúa làm chủ trong gia đình và trong Hội Thánh.