01 Năm Mới Người Mới Tư Tưởng Mới
Bố cục bài giảng
Trong năm mới, tín hữu hãy ghi nhớ mình là tạo vật mới, sống đời sống mới bằng cách mặc lấy Chúa Giê-xu và giữ hy vọng mới về thiên đàng.
Kinh Thánh: 📖 Khải-huyền 21:1-8 II Cô-rinh-tô 5:17Giăng 15:4-5Rô-ma 12:2II Cô-rinh-tô 4:16Ê-phê-sô 4:17-32Rô-ma 13:12-14Cô-lô-se 3:1-4Phi-líp 3:20-21Giăng 1:12I Cô-rinh-tô 15:19
-
Mở đầu
- Đọc Khải-huyền 21:1-8 về trời mới đất mới.
- Giữ những nét đẹp của truyền thống ngày Tết, nhưng từ bỏ điều trái với Lời Chúa; đừng làm theo đời này.
- Ngày Tết là cột mốc nhắc ta bước vào một chặng đường mới.
-
I. Một tạo vật mới
- II Cô-rinh-tô 5:17: ai ở trong Đấng Christ thì là người dựng nên mới; ở trong nghĩa là kết hợp bằng đức tin.
- Minh họa: cành liền với gốc nho; con sâu biến thành bướm; cây khô đâm chồi vào mùa xuân.
- Muốn có sự sống mới chỉ cần tin, tức là ký thác đời mình vào tay Chúa.
- Người bề ngoài hư nát nhưng người bề trong được đổi mới ngày càng hơn.
-
II. Một đời sống mới
- Ê-phê-sô 4:17-32: cuộc sống người ngoại đạo xuất phát từ tấm lòng cứng cỏi, tối tăm bên trong.
- Phải bỏ cách ăn ở cũ như nói dối, giận dữ, trộm cắp, lời độc ác, cay đắng.
- Minh họa: bỏ chiếc áo cũ và mặc áo mới.
- Rô-ma 13:14: hãy mặc lấy Chúa Giê-xu, tức là tiếp nhận, được Ngài che chở và kết hợp mật thiết với Ngài.
-
III. Một hy vọng mới
- Chúng ta không ở đời này mãi; Chúa đã hứa chuẩn bị chỗ ở và sẽ trở lại.
- Khải-huyền 21: Chúa ở giữa dân Ngài, lau ráo nước mắt, không còn sự chết, than khóc hay đau đớn.
- Không ai làm điều ô uế, dối trá được vào đó; cần có đức tin nơi Chúa.
- Chúng ta là công dân trên trời (Phi-líp 3:20-21).
-
Kết luận
- Cầu chúc ba điều: một tấm lòng mới, một đời sống mới và một hy vọng mới.
- Tư tưởng mới là nhớ rằng mình là tạo vật mới, phải sống đời sống mới và giữ hy vọng đời đời.
Bài liên quan
- 35:17
- 28:32
- 35:41
- 26:47
- 34:23
- 33:58
- 41:21
- 35:32