01 Hội Thánh Chịu Khổ
Bố cục bài giảng
Chúa là Đấng trước hết và sau cùng, đã chết và sống lại; Ngài biết mọi khốn khó của hội thánh và kêu gọi hãy trung tín cho đến chết để nhận mão triều thiên của sự sống.
Kinh Thánh: 📖 Khải-huyền 2:8-11 Ê-sai 44:6Cô-lô-se 1:15-16Hê-bơ-rơ 10:34-39I Phi-e-rơ 3:13-17Ma-thi-ơ 5:10-12Gia-cơ 1:2-4II Cô-rinh-tô 8:9Khải-huyền 20:4-6Rô-ma 14:8I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18II Ti-mô-thê 2:20-21Giô-suê 1:8
-
Mở đầu
- Ba tôi tớ Chúa trẻ cùng bắt đầu rất thành công, nhưng chỉ một người trung tín đến cuối đời.
- Đọc Khải-huyền 2:8-11: lời Chúa gửi cho hội thánh đang chịu khổ.
- Sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa.
-
I. Chúa là Đấng trước hết, sau cùng, đã chết và sống lại
- Ngài là Đấng sáng tạo muôn vật và là Đấng kết cục của lịch sử; Ngài mang hình phạt thay cho chúng ta.
- Chính Chúa từng trải nỗi đau, kể cả sự bị bỏ rơi trên thập tự giá, nên hiểu nỗi khổ của chúng ta.
- Ngài sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ, nên chúng ta đừng sợ.
-
II. Chúa biết hoàn cảnh của hội thánh
- Khốn khó: hội thánh bị ép như ép nho, nhưng nhờ đó hương thơm của Chúa tỏa ra.
- Nghèo khổ: bị tước quyền và tài sản, nhưng giàu có trong đức tin và tình thương của Chúa.
- Bị phao vu bởi những kẻ xưng mình thuộc về Chúa; thà làm lành mà chịu khổ hơn làm dữ mà chịu khổ.
- Chúa cũng từng bị chế nhạo, vu khống, bắt giam, nên Ngài khuyên đừng sợ.
-
III. Hãy trung tín cho đến chết
- Thử thách là dịp để đức tin được chứng tỏ; hãy xem là điều vui mừng trọn vẹn.
- Dân Y-sơ-ra-ên thử Chúa mười lần và thất bại; hội thánh vượt qua cơn hoạn nạn mười ngày.
- Mão triều thiên của sự sống là sự sống đời đời; người thắng không bị hại bởi sự chết thứ hai.
-
Kết luận
- Những ngày trên đất là để chuẩn bị cho tương lai đời đời.
- Bình vàng hay bình đất không quan trọng bằng việc giữ mình thanh sạch cho Chúa dùng.
- Hãy trung tín dù gặp thời hay không, vui hay buồn, cho đến chết.
Bài liên quan
- 28:26
- 41:50
- 45:08
- 19:56
- 36:39
- 36:19
- 31:41
- 39:08