01 Hãy Cầu Nguyện
Bố cục bài giảng
Con cái Chúa hãy cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh: lúc khổ đau, cho người bệnh, cho đất nước và cho người lầm lạc.
Kinh Thánh: 📖 Gia-cơ 5:13-20 Giăng 16:33Ga-la-ti 5:22Phi-líp 4:6-7Công-vụ các Sứ-đồ 16:25I Cô-rinh-tô 11:30Mác 2:5Rô-ma 3:23-24I Các Vua 18:42-44I Phi-e-rơ 4:8Đa-ni-ên 12:3Ma-thi-ơ 7:7
-
Mở đầu
- Bài cuối cùng trong loạt học thư Gia-cơ (Tin và Sống), bài thứ 24, với đề tài Hãy Cầu Nguyện.
- Từ cầu nguyện được lặp lại bảy lần trong đoạn Kinh Thánh; bài chia làm bốn phần theo bốn đối tượng cầu nguyện.
-
I. Cầu nguyện lúc khổ đau (câu 13)
- Con cái Chúa không được miễn trừ khổ đau; đau khổ là hậu quả của tội lỗi, không phải bản chất cuộc đời theo ý Chúa tạo dựng.
- Khổ đau chỉ như người khách trọ đến rồi đi; niềm vui là bông trái Thánh Linh ở lại mãi.
- Khi khổ đau hãy cầu nguyện, khi vui mừng hãy ngợi khen; tạ ơn ngay trong thử thách sẽ nhận bình an của Chúa.
- Minh họa: các sứ đồ ngợi khen Chúa ngay trong tù.
-
II. Cầu nguyện cho người bệnh (câu 14-16a)
- Xưng tội cùng nhau: xưng với Chúa, và xin lỗi người mình làm tổn thương; Kinh Thánh không dạy xưng tội qua người trung gian.
- Bệnh tật không phải lúc nào cũng do tội cá nhân; nhưng khi có tội thì sự tha thứ đến trước sự chữa lành. Minh họa: người bại được tha tội trước.
- Mời các trưởng lão hội thánh nhân danh Chúa cầu nguyện; cần có mối liên hệ sứ vụ, sự sống và tình yêu với Chúa.
- Xức dầu có thể hiểu như phương tiện y học; không từ chối thuốc men. Minh họa: người chờ Chúa cứu trên mái nhà trong cơn lụt.
-
III. Cầu nguyện cho đất nước (câu 16b-18)
- Người công chính cầu nguyện rất linh nghiệm; công chính là nhờ được Chúa xưng công bình bởi huyết Ngài, không nhờ đạo đức riêng.
- Tiên tri Ê-li cũng yếu đuối như chúng ta, nhưng cầu nguyện nhiệt thành và kiên trì cho dân tộc mình.
- Cầu nguyện đến lần thứ bảy mới thấy đám mây nhỏ; đừng nản lòng, đừng bỏ cuộc.
- Hãy sốt sắng cầu nguyện cho quê hương và cho đất nước mình đang sống.
-
IV. Cầu nguyện cho người lầm lạc (câu 19-20)
- Người xa ngã vẫn là anh em; cầu nguyện cho họ là sứ vụ của tình yêu.
- Đưa người lầm lạc trở về là sứ vụ cao quý: cứu linh hồn khỏi sự chết và che lấp vô số tội.
-
Kết luận
- Hãy cầu nguyện lúc khổ đau, cho người bệnh, cho đất nước và cho người lầm lạc.
- Lời Chúa khích lệ: hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho.
Bài liên quan
- 32:14
- 24:40
- 47:22
- 25:03
- 53:42
- 21:08
- 33:10
- 37:14