01 Hậu Quả Của Ý Riêng
Bố cục bài giảng
Theo ý riêng thay vì ý Chúa dẫn đến đời sống đi xuống, liên lụy người khác và suýt mất mạng, như tiên tri Giô-na; hãy hạ mình tìm biết ý Chúa.
-
Mở đầu
- Giô-na là tiên tri được Chúa sai đến thành Ni-ni-ve báo hiệu sự phán xét nếu không ăn năn.
- Ý riêng là tính toán theo lợi hại của mình; ý Chúa cần được tìm biết trong cầu nguyện, nhất là các quyết định lớn.
-
I. Theo ý riêng là đời sống đi xuống
- Giô-na vì tự ái dân tộc nên trốn đi Ta-rê-si, bước xuống Giốp-ba, xuống tàu, xuống đáy tàu, rồi xuống biển.
- Người theo ý riêng nhiều khi buồn phiền, thất bại, nguội lạnh trong sự phục vụ.
-
II. Ý riêng liên lụy đến người khác
- Cơn bão làm thủy thủ sợ hãi và phải quăng hàng hóa xuống biển.
- Tai hại lan đến tinh thần và vật chất của cả con tàu.
-
III. Suýt mất mạng
- Giô-na nhận mình là nguyên nhân và xin bị ném xuống biển.
- Các thủy thủ cố cứu ông nhưng không được, đành thi hành và kêu cầu Chúa.
- Nếu Giô-na vâng lời, ông và cả thành đều được cứu.
-
Chúa vẫn thương xót
- Chúa chuẩn bị con cá lớn nuốt Giô-na mà không làm ông chết.
- Trong bụng cá Giô-na ăn năn, cầu nguyện, được nhả ra và tiếp tục sứ mạng.
- Thành Ni-ni-ve nghe lời, ăn năn và được cứu.
-
Kết luận
- Đi theo ý Chúa như bánh xe lửa ở trong đường ray; trật đường ray thì nguy hiểm.
- Phước cho người kính sợ Chúa và đi trong đường lối Ngài; người xung quanh cũng được phước theo.
Bài liên quan
- 43:25
- 54:28
- 58:47
- 1:06:20
- 54:31
- 40:30
- 36:49
- 44:22