01 Đẹp Lòng Chúa
Bố cục bài giảng
Đầy tớ đẹp lòng Chúa là người lệ thuộc Chúa, trung tín trong âm thầm, khiêm nhường, cảm thương anh em và không mòn mỏi, theo gương Chúa Giê-xu.
Kinh Thánh: 📖 Ê-sai 42:1-4 Ê-phê-sô 5:10Phi-líp 2:13Phi-líp 4:13Ê-sai 49:2-4Công-vụ các Sứ-đồ 1:23-26Hê-bơ-rơ 12:2-3
-
Mở đầu
- Đọc Ê-sai 42:1-4 về Đầy tớ của Chúa, Đấng mà linh hồn Chúa lấy làm đẹp lòng.
- Chúa Giê-xu là gương mẫu; người tin Chúa cũng được kêu gọi sống đẹp lòng Chúa và tái hiện đời sống Ngài.
-
I. Lệ thuộc và vâng phục Đức Chúa Trời
- Xét điều đẹp lòng Chúa, không theo ý riêng hay ý con người; mọi điều phải đối chiếu với Kinh Thánh.
- Minh họa: người lính phải chấp hành quân lệnh; Chúa là Đấng không bao giờ sai lầm nên càng đáng vâng theo.
- Chúa Giê-xu gác lại vinh hiển, tự bỏ mình, lấy hình tôi tớ và hoàn toàn tùy thuộc Cha.
-
II. Trung tín trong âm thầm và những công việc bình thường
- Ba mươi năm yên lặng làm thợ mộc, lo gia đình; Cha vẫn phán Đẹp lòng ta ngay khi chưa làm việc lớn.
- Minh họa: diễn giả chăm sóc người thân lúc bệnh; công việc thường ngày cũng là thánh vụ.
- Hội Thánh đã đi từ thời được bao cấp đến lúc tự lập, chỉ ngước nhìn Chúa.
- Kết quả không đo bằng con số; Chúa ghi nhớ công khó. Trung tín như Giô-sép Ba-sa-ba, Môi-se, Sa-mu-ên.
-
III. Khiêm nhường, ẩn mình để Chúa được tôn cao
- Thời đại chuộng quảng cáo bản thân, nhưng đầy tớ Chúa không kêu la, không phô trương.
- Thiên sứ trong Ê-sai 6 dùng cánh che mặt và che chân.
- Chịu chỉ trích cũng là cơ hội; mục đích là để Chúa nổi bật, không phải mình.
-
IV. Cảm thương và bền chí không mỏi mệt
- Không bẻ cây sậy đã gãy, không dập tim đèn gần tàn: nâng đỡ người yếu thay vì dẫm đạp.
- Minh họa: người Pha-ri-si phô trương và người thu thuế; người Sa-ma-ri nhân lành.
- Nhìn Chúa Giê-xu, Đấng chịu thập tự giá, để không mỏi mệt sờn lòng khi hầu việc Chúa.
Bài liên quan
- 28:26
- 14:45
- 15:16
- 21:47
- 9:43
- 33:18
- 29:03
- 15:34
Cùng chủ đề
- 31:01
- 54:56
- 33:58
- 28:45
- 29:00
- 28:45