01 Đánh Trận Tốt Lành
Bố cục bài giảng
Như Phao-lô, hãy chọn đúng trận đánh là hầu việc Chúa, đánh cho đẹp, chạy cho trọn đường và giữ vững đức tin đến ngày gặp Chúa.
Kinh Thánh: 📖 II Ti-mô-thê 4:6-8 Ma-thi-ơ 7:13-14Ma-thi-ơ 6:33Ma-la-chi 3:10Ê-phê-sô 6:12I Cô-rinh-tô 9:26-27Các Quan Xét 16Công-vụ các Sứ-đồ 1:8Hê-bơ-rơ 12:13
-
Mở đầu: Phao-lô trước ngày ra đi
- Diễn giả kể tin một mục sư trẻ qua đời đột ngột, đã bỏ tương lai thành công để dâng đời mình hầu việc Chúa.
- Phao-lô viết thư cuối đời, biết mình sắp bị đổ ra như của lễ quán.
-
I. Đã đánh trận tốt lành
- Mỗi người có nhiều trận phải đánh; hãy chọn điều tốt nhất là hầu việc Chúa, vì đời ngắn và không thể thử mọi thứ.
- Đánh cho trúng, đánh cho đẹp: đi trọn con đường hẹp, không nửa vời; sống làm chứng giữa quyền lực tối tăm.
- Minh họa: tín hữu đặt ngày Chúa Nhật thờ phượng lên trên công việc và Chúa mở đường.
- Người lãnh đạo, giáo viên cần làm gương, làm đường thẳng cho kẻ đi sau; Hội Thánh phải sống thật để người mới tin được nuôi dưỡng.
-
II. Đã xong sự chạy
- Đời sống đức tin như cuộc đua; đã chọn theo Chúa thì phải chạy đến cùng, đừng bỏ cuộc giữa đường.
- Phó thác trọn vẹn nơi lời hứa của Chúa, tìm kiếm Nước Ngài trước và trung tín dâng phần mười.
- Làm chứng bằng chính kinh nghiệm Chúa lo liệu gia đình qua những năm thiếu thốn.
-
III. Đã giữ được đức tin
- Minh họa: Sam-sôn mạnh sức nhưng thất bại vì mối tương giao với Chúa hư hỏng.
- Làm việc cho Chúa khác với giữ đức tin; cần siêng học Lời Chúa và cầu nguyện.
- Phao-lô chắc chắn mão triều thiên công bình được để dành; Hội Thánh cần vâng lệnh đi ra làm chứng vì ngày Chúa gần đến.
-
Kết luận
- Nguyện mỗi người đánh trận tốt lành và giữ đức tin đến ngày gặp Chúa.
Bài liên quan
- 47:03