01 Đấng Nuôi Dưỡng Tôi

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ nuôi dưỡng tôi: cho an nghỉ nơi đồng cỏ xanh, dẫn đến mé nước bình tịnh, bổ lại linh hồn và dẫn vào các lối công bình.

  1. Mở đầu

    • Minh họa: người thất bại, khổ đau được mục sư kê toa đọc Thi-thiên 23 ba lần mỗi ngày và được bình an.
    • Đa-vít vốn là người chăn chiên nên viết Thi-thiên này từ kinh nghiệm; bài có bốn phần: Chúa nuôi dưỡng, bảo vệ, tôn vinh và ban phước, hôm nay học phần thứ nhất.
  2. I. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi

    • Chiên yếu đuối, hay sợ nên chỉ nằm nghỉ khi được bảo vệ khỏi thú dữ, hòa thuận trong bầy, được diệt côn trùng và được no đủ.
    • Chúa bảo vệ con dân Ngài, như đạo binh Chúa đông hơn quân thù trong lời Ê-li-sê.
    • Chúa cũng cứu khỏi tội bằng huyết Chúa Jêsus và nuôi sống chúng ta bằng Lời Ngài mỗi ngày.
  3. II. Ngài dẫn tôi đến mé nước bình tịnh

    • Người chăn tìm nước cho chiên bằng sương sớm trên cỏ, giếng đào và nước yên lặng, tránh nước chảy xiết.
    • Nước ấy là Lời Đức Chúa Trời; chúng ta cần đào sâu qua việc đọc, học Kinh Thánh, trường Chúa nhật.
    • Lòng bối rối vì thiếu Lời Chúa; ai giữ giờ cầu nguyện buổi sáng sớm với Chúa sẽ được thỏa mãn và vui trong thử thách.
  4. III. Ngài bổ lại linh hồn tôi

    • Chiên bị ngã ngửa vì nặng nề, vì bùn lầy hoặc vì thai nghén, không tự lật mình được và đối mặt với thú dữ.
    • Người chăn tìm đến, ôm lên, vuốt ve, an ủi và bổ sức.
    • Khi bất lực và đau khổ, Chúa cứu, an ủi và đem chúng ta vào chuồng chiên của Ngài.
  5. IV. Ngài dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài

    • Người chăn luân phiên các đồng cỏ để chiên không ăn đến tận gốc và nhiễm vi trùng; đó là cách đối xử công bình với bầy.
    • Những lối Chúa rào lại là tội lỗi, tà đạo, dị đoan: đừng chui vào, đừng đi xem bói, cầu cơ.
    • Khi Chúa mở cửa nào thì vào cửa ấy; người đi trong lối công bình của Ngài được ơn phước dù bề ngoài chẳng có gì hơn người.
  6. Kết luận

    • Chúa chăn giữ chúng ta, khiến chúng ta an nghỉ, bổ lại linh hồn và đưa vào các lối công bình, đầy phước hạnh.

Bài liên quan