01 Đang Đi Đúng Đường
Bố cục bài giảng
Cuộc đời là hành trình có đích đến; chỉ có cửa hẹp và đường chật là Chúa Jêsus dẫn đến sự sống, nên hãy tích cực tìm kiếm và bước vào ngay.
Kinh Thánh: 📖 Ma-thi-ơ 7:13-14 Giăng 10:9Giăng 14:6Công-vụ các Sứ-đồ 4:12I Ti-mô-thê 2:5Châm-ngôn 14:12Lu-ca 9:23Rô-ma 6:23Ma-thi-ơ 7:21-23Lu-ca 13:23-24Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:19-20Giăng 6:66-69Ê-sai 1:18
-
Mở đầu
- Cuộc đời là hành trình chỉ có hai đích đến: sự sống đời đời hoặc sự hư mất đời đời.
- Giữa nhịp sống vội vã, cần dừng lại tự hỏi mình có đang đi đúng đường không.
- Đây là bài thứ chín, luật về nền tảng bền vững, trong loạt Hiến chương Nước Trời (Bài giảng trên núi).
-
I. Hai cánh cửa
- Hãy vào cửa hẹp: lời truyền khẩn cấp, cần đáp ứng ngay.
- Cửa hẹp chính là Chúa Jêsus, Đấng chăn hiền lành là cánh cửa; chỉ có một Đấng trung bảo.
- Qua cửa hẹp phải bỏ gánh nặng tội lỗi và đi một mình; cửa rộng thì mang theo gì cũng được.
-
II. Hai con đường
- Đường rộng ai cũng thấy hợp lý, dễ đi theo dòng, nhưng cuối là sự chết.
- Đường chật là đường thập tự: tự bỏ mình, vác thập tự giá mỗi ngày theo Chúa.
- Sự công bình vượt hơn người Pha-ri-si chỉ có trong Chúa Jêsus; Ngài là đường đi, lẽ thật và sự sống.
-
III. Hai kết cục
- Hư mất nghĩa là mất hạnh phúc, mất sự sống thật, không phải biến mất.
- Sự sống đời đời là quà tặng của Đức Chúa Trời trong Chúa Jêsus, không do công đức.
- Cảnh báo những người chỉ kêu 'Lạy Chúa' mà không làm theo ý Cha và không có mối liên hệ thật với Ngài.
-
IV. Hai nhóm người
- Kẻ vào cửa rộng thì nhiều, kẻ tìm thấy cửa hẹp thì ít; lịch sử Kinh Thánh như thời Nô-ê và thế hệ ra khỏi Ai Cập cũng vậy.
- Thà đi một mình với Chúa còn hơn đi đông mà sai đường; trên đường hẹp không bao giờ cô đơn vì có Chúa cùng đi.
-
V. Hai thái độ
- Thờ ơ mặc kệ, hay tích cực gắng sức tìm kiếm (Lu-ca 13:24).
- Có người thấy cửa hẹp đòi hỏi nhiều rồi quay lại đường rộng, nhưng Chúa mời gọi những kẻ nặng nhọc đến với Ngài.
-
Kết luận và lời mời
- Từ xưa Chúa luôn đặt trước dân sự sự lựa chọn giữa sự sống và sự chết.
- Hãy dừng lại xem mình đã bước vào cửa hẹp chưa; nếu chưa thì ăn năn quay đầu, tiếp nhận Chúa Jêsus làm Chúa cuộc đời, vì không do nỗ lực mà do ân sủng.
Bài liên quan
- 39:40
- 47:19