01 Chúa Chết Vì Tôi
Bố cục bài giảng
Gô-gô-tha, nơi Chúa Giê-xu chịu đóng đinh, là chốn của công lý lẫn bất công và trở thành nơi bày tỏ sự cứu rỗi cho tội nhân.
-
Mở đầu
- Sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu là bài học quý cho chúng ta chết, chôn và sống lại với Ngài.
- Việc nhớ lại Gô-gô-tha không chỉ để biết lịch sử mà để kinh nghiệm thật trong đời sống.
-
I. Gô-gô-tha: nơi bình thường trở nên trọng đại nhờ Chúa Giê-xu
- Gô-gô-tha nghĩa là “cái sọ”, một chốn đáng sợ để xử tử tội nhân.
- Nếu không gắn với Chúa Giê-xu, đó chỉ là một địa danh như bao nơi khác.
-
II. Gô-gô-tha: nơi thi hành công lý nhưng cũng đầy bất công
- Con người dùng nơi này để trừng phạt kẻ gian ác; Chúa Giê-xu bị đóng đinh giữa hai tên cướp.
- Một tên cướp nhận mình chịu hình phạt xứng đáng, còn Chúa vô tội.
- Quân lính chia nhau áo xống của Ngài, hoàn toàn vô tình trước điều đang xảy ra.
-
III. Gô-gô-tha: nơi bày tỏ ơn cứu rỗi
- Viên đội trưởng thấy đất rung động thì nhận rằng người này thật là Con Đức Chúa Trời.
- Chúa hứa với tên cướp ăn năn: hôm nay ngươi sẽ ở với ta trong nơi Ba-ra-đi.
- Từ thập tự giá, công bình của Đức Chúa Trời được bày tỏ khác với công bình của loài người.
-
Kết luận
- Chúa Giê-xu vô tội chịu chết vì tội lỗi nhân loại, mở đường sống cho người tin.
- Chúng ta nhận giá trị cứu rỗi ấy và hiệp một với Ngài trong sự chết và sống lại.
Bài liên quan
- 56:32
- 37:52
- 1:26:51
- 1:16:31
- 37:25
- 36:21
- 53:15
- 35:39