May 2012
Loạt bài Những người thay đổi đời sống gồm nhiều tập. Năm đầu tiên gồm 3 tập và tập đầu tiên gồm 12 bài học vừa được ấn hành tại Việt Nam. Loạt bài học này được thiết kế để các giáo viên sử dụng trong các lớp thiếu nhi từ 7 đến 14 tuổi. Tập sách bao gồm 1 cuốn sách giáo viên và 12 tập bài học, với các thị cụ hình vẻ đầy màu sắc và sống động, kèm theo 12 câu chuyện thú vị để bạn kể với các em.
Buổi học sẽ trở nên rất sống động và thu hút với tranh thị cụ, còn bạn thì luôn chủ động về nội dung bài học
Những giáo viên đã tiếp xúc với tài liệu này, trong đó các các chuyên gia huấn luyện uy tín, đều khen ngợi tính ưu việt của nó trong việc dạy học cho các em thiếu nhi. 12 bài học trong mỗi tập đều xác định một mục tiêu rõ ràng và giúp các em nhỏ kinh nghiệm một sự biến đổi thuộc linh với từng lẽ đạo căn bản. Nếu trước đây bạn bối rối và tốn nhiều công sức để thiết kế những môn học cho phù hợp với lớp họp của mình, tài liệu này với hệ thống mục tiêu rõ ràng rất phù hợp để bạn áp dụng được ngay và không tốn nhiều công sức để làm thị cụ.
Nội dụng của từng bài học đi từ căn bản đến tăng cao dần và được thiết kế rất vừa sức với các em trong độ tuổi thiếu nhi. Các chủ đề của cuốn đầu tiên có thể kể ra như: Thiên đàng (giúp các em biết rõ Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào), Đức Chúa Trời Tạo dựng thế giới, A-đam Ê-va, Chúa Giê-xu, Ai có thể cầu nguyện, Đức Thánh Linh…
12 bài học đều có hình thị cụ rất đẹp mắt, chắc chắn sẽ tạo sự thích thú, tò mò và say mê cho các em thiếu nhi của bạn. Chúng sẽ không thể nào rời mắt khỏi mỗi lời bạn kể, qua đó sẽ hiểu biết về Chúa một cách tự nhiên và ấn tượng.
Tập sách đã được phát hành tại Việt Nam.
Một điều quan trọng nữa, tài liệu Những người thay đổi đời sống sẽ giúp bạn trở thành một giáo viên có tầm nhìn chiến lược, thông qua việc nhìn thấy mục tiêu và động cơ rõ ràng trong từng bài học, cách tổ chức mỗi buổi học để cuối cùng đạt đến mục tiêu đem đến sự biển đổi thuộc linh cho các em thiếu nhi. Tài liệu cũng trang bị cho bạn đầy đủ các kỹ năng để đạt được mục tiêu của mình một cách hiệu quả nhất như cách tổ chức buổi nhóm, cách tổ chức cho các em hát, sinh hoạt và cả các để hướng dẫn các em cầu nguyện tiếp nhận Chúa, cách trò chuyện, tương giao với các em.
Song song với loạt tài liệu được phát hành, chương trình này cũng cho ra mắt một hệ thống video gồm 6 tập, mỗi tập khoảng 60 phút. Bạn nên dành thời gian để xem các video này. Các chuyên gia của chương trình sẽ giúp đỡ cho bạn những kinh nghiệm để sử dụng tài liệu một các hiệu quả nhất. Tất cả được chuẩn bị để bạn trở thành một cô giáo, thầy giáo dạy Kinh thánh đáng nhớ và tuyệt vời nhất trong đời mà các em thiếu nhi từng được học. Phải, chính bạn! Một số video này hiện có sẵn sàng tại website www.sachcodoc.com để bạn vào xem bất cứ lúc nào và tại đâu. Bạn cũng có thể xem tại link sau: www.youtube.com/SACHCODOC
Mục tiêu quan trọng nhất và không gì khác hơn là giúp các em được thay đổi và tăng trưởng trong Chúa. Đó không chỉ là mong ước của bạn, mà còn là kỳ vọng của cả Hội thánh và các bậc phụ huynh mong chờ khi gửi gắm con cái mình cho bạn.
Một lần nữa, nếu bạn cần những kỹ năng dạy thiếu nhi cơ bản và sống động, tài liệu này cũng sẽ truyền tải cho bạn, cho dù bạn có dùng tài liệu này trực tiếp hay là một tài liệu khác sau này.
“Những người thay đổi đời sống” được xuất bản bởi Mục vụ trợ giúp Giáo dục Quốc tế đơn vị thuộc Children’s Bible Ministries (CBM), có trụ sở tại New Zealand. CBM đã từng sản xuất bộ hình nỉ được sử dụng rộng rãi cho các lớp trường Chúa nhật tại nhiều hội thánh Việt Nam từ nhiều năm qua.
Giá bán hỗ trợ cho toàn bộ tập tài liệu gồm sách giáo viên và 12 tập bài học, đóng gói trong các túi nhựa kéo chắc chắn là 100.000 VNĐ. Giá bán tại hải ngoại là 5 USD.
Bạn có thể tìm mua sách kể từ bây giờ tại các nhà sách sau đây:
1. Nhà sách Hy Vọng, đường Vĩnh Viễn, Quận 10, TP.HCM
2. Nhà sách Khám Phá, 47F Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
3. Nhà sách Sky, đường Thành Thái, Quận 10, TP.HCM
4. Nhà sách Tin lành Hà Nội (dự kiến)
5. Bạn cũng có thể đặt mua qua dịch vụ giao tận nhà của Sachcodoc.com bằng cách gọi đến số điện thoại 0918.26.30.34 (Ms. Mi). Đặt mua qua mạng và thanh toán trực tuyến (internet, paypal, ATM tại trang web www.sachcodoc.com hoặc nhấn vào đây: Mua sách trực tuyến. Sachcodoc.com sẽ gửi sách đến tận nơi cho bạn, kể cả ở hải ngoại.
Nếu bạn là một giáo viên thiếu nhi, bạn nên đặt mua tập tài liệu hữu ích này ngay từ bây giờ vì số lượng phát hành có hạn.
Linh Nguyễn
Các Nhà Khoa Học Tuyên Bố Tìm Ra Ngày Chúa Jesus Bị Đóng Đinh?
Theo báo cáo được công bố vào tuần qua trên tạp chí khoa học hàn lâm này, các nhà khoa học cho rằng Chúa Jesus đã bị đóng đinh vào cây thập tự vào thứ Sáu, ngày 3 tháng 4 năm 33 sau Công nguyên.
Nhà khoa học Jefferson Williams (khoa Địa chính trị Siêu thanh của Mỹ) cùng với các đồng nghiệp người Đức là Markus Schwab và Achim Brauer đã phân tích hoạt động địa chấn gần Biển Chết và các mô tả về các trận động đất trong cuốn sách đầu tiên của kinh Tân Ước là Phúc âm Matthew.
Trong cuốn Phúc âm Matthew, chương 27 có viết rằng: khi Chúa Jesus bị đóng lên cây thập tự, “mặt đất rung chuyển, đá nứt vỡ”.
Các nhà khoa học đã phát hiện ra các dấu hiệu về hai trận động đất trong các mẫu đất từ Biển Chết. Các mẫu này cho thấy trận động đất về sau đã xảy ra trong khoảng giữa năm 26 và năm 36 sau Công Nguyên, trong khoảng thời gian mà Pontius Pilate (*) làm tổng đốc của thành Judea và Chúa Jesus bị hành hình (theo cả bốn quyển Phúc âm)
Theo tạp chí này, khi đặt cùng với một số giả thiết từ cuốn Phúc âm Matthew, kết hợp với lịch Do Thái và dữ liệu về thiên văn học, các nhà khoa học đã tìm thấy ngày chính xác mà Chúa Jesus đã bị hành hình trên cây thập tự.
Theo Vietnamnet / RIA
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com
Lễ Kỷ Niệm Đức Thánh Linh Giáng Lâm Tại HT Bình Thủy – Cần Thơ
Sau thì giờ học trường Chúa nhật và lớp Phước âm chiếu chỉ, chương trình nhóm bắt đầu lúc 9h với chủ đề Đức Thánh Linh giáng lâm
Nhà thờ Tin Lành Bình Thủy – TP Cần thơ
Lớp Phước Âm Yếu Chỉ
Lớp Trường Chúa Nhật Ấu Nhi
Sinh hoạt lớp Khiếm Thị
Lớp Trường Chúa Nhật Thiếu Nhi
MS Trần Thành Lợi, QNHT chia sẻ Lời Chúa dựa vào nền tảng Kinh thánh Công vụ 1:12-14 ; 2:1-4. Đầy tớ Chúa nhắc nhở và hướng Hội Thánh về ý nghĩa cùng ích lợi về sự kiện Đức Thánh Linh Giáng Lâm. Qua đó kêu gọi dân sự Chúa vâng theo đại mạng lệnh làm chứng về Ngài dù gặp thời hay không gặp thời. Đặc biệt Mục sư cũng khích lệ mỗi một tôi con Chúa nên “Hết lòng yêu mến Chúa, sốt sắng cầu nguyện, nỗ lực truyền giảng Tin Lành, sống Phúc Âm, gây dựng và phát triển Hội Thánh“.
Phu nhân Ms Trần Thành Lợi cầu nguyện khai lễ
Toàn cảnh phòng nhóm trên gác sức chứa 160 người
Ca đoàn Thanh niên tôn vinh Chúa
Ca đoàn Thiếu niên tôn vinh Chúa
Chương trình thờ phượng Chúa Ngày Truyền Giáo tại Hội Thánh Bình Thủy được kết thúc lúc 10 giờ 45 cùng ngày sau lời cầu nguyện chúc phước của Ms Trần Thành Lợi.
Xin đọc giả nhớ đến HT Bình Thủy mà cầu nguyện cho việc tổ chức thánh kinh hè năm 2012 (KHÓA NÔ – Ê ) sẽ được Khai giảng ngày Chúa nhật 10/6 và Bế giảng ngày Chúa nhật 24/6.Kinh phí dự trù 50.000.000 VNĐ. Xin Chúa quan phòng, ban bình an cho giáo viên và học viên, danh Chúa được cả sáng qua khóa học. Được biết ngoài con em tín hữu trong HT, học viên là con em thân hữu cũng được ghi danh theo học thánh kinh hè năm 2012 tại đây.
Kính xin tôi con Chúa Cầu nguyện đặc biệt nhu cầu sớm hợp thức hóa phần đất HT đang sử dụng để có thể xây dựng nhà thờ mới khang trang rộng rãi hơn. Hiện HT nhóm lại thờ phượng Chúa ngay tầng trên khá chật hẹp bằng gác ván sức chứa chỉ được 150 -160 người và không có lối thoát hiễm.
Thạch Huỳnh
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com
Bình Thuận: Truyền Giảng Thể Thao Và Khai Mạc Giải Bóng Đá Thanh Thiếu Niên Tin Lành
Điều đặc biệt mà tôi con Chúa tại đây kinh nghiệm là phép lạ Chúa làm trên thời tiết. Liên tục trong những đêm vừa qua, trời đổ mưa lớn. Và ngay trong buổi chiều tối, khi những nhân sự trong Hội Thánh dựng sân khấu ngoài trời thì mây đen kéo đến cuồn cuộn và mưa bắt đầu to dần. Nhưng lạ thay trong tinh thần cầu nguyện, Chúa cho thời tiết tạnh ra và mát mẻ, dễ chịu để mọi người có một đêm phước hạnh.
Chương trình được diễn ra cách nhẹ nhàng thông qua những bài Thánh nhạc ca ngợi tình yêu của Chúa, những video clip giới thiệu về niềm tin của các danh thủ bóng đá trên thế giới. Đồng thời với những lời chia sẻ, tâm tình chân thành của các thành viên đến từ Mục vụ Thể thao Tổng liên hội, nhiều thân hữu, đặc biệt là các bạn trẻ tham dự giải bóng đá lần này đã tìm thấy chân lý và mục đích của cuộc đời.
TĐ Huỳnh Minh Tuấn, đại diện Ban truyền giáo tỉnh Bình Thuận chào mừng và tuyên bố khai mạc chương trình
Thì giờ ngợi khen Chúa
MSNC Nguyễn Văn Dũng – QNHT Phúc Âm cầu nguyện
Anh Nguyễn Bình Hậu – Trưởng Ban tổ chức giải bóng đá giới thiệu 12 đội bóng tham gia
BTC trao quà lưu niệm cho đại diện các đội bóng…
…và những vị khách mời.
Rất đông thân tín hữu cùng tham dự chương trình
Ca khúc “Sắc màu cuộc sống” do Lan Hương trình bày
Phỏng vấn lực sĩ Nguyễn Anh Tài. Anh chia sẻ về cuộc đời của một vận động viên. Lực sĩ cho biết trước khi biết Chúa và tin Ngài, anh chìm đắm trong những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng sau những giờ thi đấu. Và cuộc đời mãi trôi mà không hề biết đâu là mục đích sống của mình. Sau khi tin Chúa, anh từ bỏ được rượu bia và những thú vui tội lỗi mà trước đó, dù có muốn cũng không tài nào từ bỏ được. Anh khẳng định dầu thân hình có lực lưỡng nhưng trong lòng anh luôn trống vắng và chỉ có Đức Chúa Trời mới lấp đầy khoảng trống đó.
Quang cảnh đêm Thánh nhạc
Thế Vỹ với ca khúc Niềm Vui Mới
“Điều tôi thấu hiểu” do Tấn Trung và nhóm múa minh họa trình bày
Ông Bùi Thế Hiền, thay mặt do Khối Thể thao tâm tình cùng những người tham dự
Sau lời kêu gọi của MSNC Mai Hồng Sơn, lần lượt các bước chân đã tiến lên tin nhận Chúa
Tạ ơn Chúa có tất cả 29 bạn trẻ đã đến cùng Ngài. Chương trình kết thúc trong sự vui vẻ, thỏa lòng mà Chúa ban cho.
Trong ngày mai, 28/5 giải thi đấu bóng đá Thanh thiếu niên Tin lành sẽ chính thức bắt đầu với 12 đội tham dự. Các trận cầu sẽ được diễn ra tại Sân bóng đá HTTL Phúc Âm. Xin Chúa ban phước để chương trình được diễn ra an toàn, gây dựng được mối thông công giữa các bạn trẻ cũng như bày tỏ tinh thần của người Cơ đốc qua sự thi đấu.
Tin: Lê Tuấn
Ảnh: Dương Huỳnh
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com
Một số bà mẹ có con nhỏ đang chia sẻ những trường hợp lời cầu nguyện được nhậm thật khích lệ. Một bà tự thú mình cảm thấy ích kỷ khi quấy rầy Đức Chúa Trời với những nhu cầu riêng của mình. Chị giải thích, “So với những nhu cầu khổng lồ của toàn cầu mà Đức Chúa Trời đối diện, thì hoàn cảnh của tôi hẳn phải có vẻ tầm thường đối với Ngài.”
Vài phút sau, bé trai của chị bị kẹt tay vì cánh cửa, vừa chạy vừa kêu khóc với mẹ. Chị không nói, “Con thật là ích kỷ, đi quấy rầy mẹ vì ngón tay nhức nhối, lúc mẹ đang bận!” Không, chị tỏ ra rất xót thương và dịu dàng.
Như Thi Thiên 103 nhắc chúng ta, đây là đáp ứng của tình yêu, vừa là của con người vừa là từ thiên thượng. Trong Êsai 49, Đức Chúa Trời phán rằng dù mẹ có thể quên thương xót con, nhưng Chúa chẳng bao giờ quên con cái Ngài (Ê-sai 49:15). Đức Chúa Trời bảo đảm với dân sự Ngài, “Ta đã khắc các ngươi nơi lòng bàn tay Ta” (Ê-sai 49:16).
Sự thân mật như thế với Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ kính sợ Ngài và nhờ cậy nơi Ngài thay vì nơi bản thân. Như đứa con với ngón tay đau nhức, thoải mái chạy tới mẹ ra sao, chúng ta cũng có thể chạy đến với Đức Chúa Trời trong những vấn đề thường ngày của mình như vậy.
Đức Chúa Trời hay thương xót của chúng ta không bỏ bê người khác để đáp ứng những lo lắng của bạn. Ngài có thời gian cùng tình yêu vô hạn đối với từng con cái Ngài. Chẳng có nhu cầu nào là quá tầm thường đối với Ngài.
Theo Joanie Yoder (LHS)
Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Chương trình bắt đầu bằng bài hát và múa “Tôn thờ Chúa” do các bạn Thanh niên thực hiện, sau đó toàn thể khán giả tham dự được hai MC quen thuộc của hội thánh trong các buổi truyền giảng là Cô Bình Định và anh Hoàng Nam chào mừng và hướng dẫn tập bài hát này.
Tập hát đầu giờ
MC chương trình
Sau khi thầy Lê Đức Trịnh cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa, sân khấu vẫn không thay đổi, chương trình tiếp tục với những bài hát tôn vinh nhẹ nhàng nhưng đủ lời và đủ ý để dẫn người xem hòa vào tình thương của Đấng mà chúng ta gọi là Chúa, là Cha ( Tôn thờ Chúa, Cha yêu thương, Lạy Cha yêu thương)
Bên ngoài mưa nhẹ vẫn rơi. Một cái rạp khá cao và lớn che toàn bộ khuôn viên nhà thờ được chuẩn bị từ hôm trước cho tình huống này. Mưa không nặng hạt nhưng đủ làm ướt mọi thứ, mặc dù vậy ánh mắt của khán giả hoàn toàn bị thu hút bởi sân khấu – nơi vở kịch “Tấm lòng Cha trên trời” bắt đầu…
Khán giả chăm chú theo dõi
Đèn sân khấu tắt rồi lại sáng. Câu chuyện rất quen thuộc, quen thuộc lắm. Nó còn là 1 vấn đề xã hội hàng ngày, ẩn bên trong từng gia đình. Hình ảnh người con trai hoang đàng trong Kinh thánh được hình tượng hóa hơn một chút, gần gũi với xã hội ngày nay hơn một chút tuy nhiên, giá trị cốt lõi và thông điệp mà các bạn trong vở kịch mang đến không hề thay đổi, thậm chí hơn rất nhiều
Người cha và con trai út Người cha và con trai cả
Những ai đã, đang và sẽ làm cha sẽ nhìn thấy được tấm lòng khoan dung, rộng lượng và tình yêu bao la cần có để có thể là chỗ dựa vững chắc, ủi an cho con cái và gia đình. Những ai là con, hãy biết vâng lời, hãy ăn năn và trở về cùng cha mình, dẫu lỗi lầm như thế nào, gia đình vẫn là chỗ dựa tốt nhất. Những ai là anh, hãy sống xứng đáng hãy biết yêu thương…
Mưa làm ẩm ướt bề mặt sân khấu, mưa không ngăn được những giọt mồ hôi trên sân khấu, và đâu đó
có những tiếng cười vui vẻ nhưng xen lẫn vào là giọt nước mắt của người xem. Vở kịch quá thành công về mặt diễn xuất nhưng tấm lòng những con người chuẩn bị cho chương trình này lại thành công hơn cả.
Tấm màn vừa đóng lại, MSQN Phạm Trọng Huy chia sẻ rất ngắn gọn về thông điệp mà vở kịch mang đến, với chìa khóa là câu gốc “ Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời”. Ngay sau đó là đơn ca kêu gọi của ca sỹ Thiên Bảo
Mục sư quản nhiệm chia sẻ Ca sỹ Thiên Bảo với bài “Như con chiên đi lạc”
Cảm ơn Chúa, sau vài phút chờ đợi và lời kêu gọi của Mục sư, đã có khoảng 17 thân hữu mạnh dạn bước lên bằng lòng làm con của vị Cha yêu thương trên trời
Không có chương trình truyền giảng nào được kể là lớn, không có chương trình nào được xem là quan trọng hơn, mọi việc đều có giá trị trước mặt Ngài. Và Ngài có nói rằng: “Ai hầu việc Ta, Cha Ta ắt tôn quý người”.
Một số hình ảnh trong đêm truyền giảng:
Tin và ảnh: Cát Minh
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com
Chương trình khai mạc Khóa huấn luyện bắt đầu lúc 8g30 ngày 11/5 sau lời chào mừng và cầu nguyện của Mục sư NC Lưu Niêm, thành viên Ban Đại diện.
Thầy Phạm Xuân Trí thay mặt cho đoàn huấn luyện có lời chào thăm, đáp từ và triển khai công tác huấn luyện được diễn ra trong hai ngày.
Nội dung chương trình năm nay sẽ nhiều bài hơn và thị cụ cũng nhiều hơn, đòi hỏi các Giáo viên cần phải đầu tư rất nhiều thời gian cho công tác dạy đạo Thiếu nhi được kết quả.
Khoá huấn luyện được kết thúc vào lúc 15g30 ngày 12/5/2012, các học viên chia tay trong sự tiếc nuối vì thời gian quá hạn hẹp và ai nấy cũng đều thoả vui, hẹn nhau sang năm sẽ được huấn luyện tiếp.
Xin quý tôi con Chúa xa gần thêm lời cầu nguyện cho công tác dạy Thánh Kinh hè tại tỉnh Bình Thuận năm nay được nhiều kết quả tốt đẹp, vinh hiển danh Chúa.
TĐ Nguyễn Quốc Khanh
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com
Buổi lễ bắt đầu lúc 8g30 dưới sự hướng dẫn chương trình của ông thư ký Phan Vĩnh Phúc, Mục sư NC Nguyễn Văn Dũng Quản nhiệm Hội Thánh Phúc Âm, thành viên Ban Đại diện cầu nguyện khai lễ, Mục sư Ngô Văn Bửu Phó Hội trưởng thứ 2 Tổng Liên hội làm chủ lễ.
Mục sư Phó Hội trưởng 2 đã dùng Lời Chúa trong Thi Thiên 50:14 để khích lệ Hội Thánh Phúc Âm 2 trong việc xây dựng đền thờ của Chúa.
Buổi lễ được tổ chức tại khuôn viên HTTL Phúc Âm 2
Thư Ký Hội Thánh – Ông Phan Vĩnh Phúc dẫn chương trình
Trong thì giờ cầu nguyện
Ca đoàn Thanh thiếu niên Phúc Âm 2
Ban hát Hội Thánh Phúc Âm 2
MS Ngô Văn Bửu tiến hành nghi thức đặt viên đá xây dựng nhà thờ. MSQN Lê Khắc Hóa cùng đặt tay cầu nguyện
Ban xây dựng HTTL Phúc Âm 2
Chi Hội Tin Lành Phúc Âm 2 được nhà nước cho phép tái lập vào ngày 19/4/2011 sau 32 năm bị ngưng sinh hoạt tôn giáo, trải qua hơn một năm sau ngày tái lập, nay được sự cho phép của UBND tỉnh Bình Thuận và của Tổng Liên hội chấp thuận cho Chi Hội Tin Lành Phúc Âm 2 xây dựng mới Nhà thờ và các công trình phụ.
Thật cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài đã ban ơn diệu kỳ trên Chi Hội Phúc Âm 2, vì đã trải qua nhiều sự khó khăn, gian nan thử thách, nay Chúa đã mở đường để xây dựng lại Nhà của Chúa.
Dự trù kinh phí cho việc xây dựng Nhà thờ, tư thất, Cơ Đốc giáo dục, cổng ngõ tường rào xung quanh diện tích đất trên 7.600m2 khoảng trên 10 tỷ VND. Xin quý Tôi, Con Chúa xa gần cầu nguyện đặc biệt cho Chi Hội Tin Lành Phúc Âm 2 có đủ tài chánh để xây dựng Nhà Chúa tại đây.
TĐ Nguyễn Quốc Khanh
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com