Home Văn Nghệ Thư Gửi Mùa Thu

Thư Gửi Mùa Thu

by Ban Biên Tập
30 đọc

Chút dịu dàng, trong trẻo của mùa sang
Thềm hoa nắng, sắc vàng trời Hà Nội
Hoa sữa thơm, níu chân ai bước vội
Gió khẽ khàng, e ấp gọi mùa thu.

Vẫn thất thường, chợt nắng lại chợt mưa
Vẫn lá rơi phủ đầy hai lối nhỏ
Vẫn sắc hương nồng nàn từng góc phố
Vẫn thu này, nhưng khác hẳn thu qua.

Thu đến rồi, nhưng sẽ lại đi xa;
Mùa đông lạnh sẽ nhẹ nhàng gõ cửa.
Nhưng dù cho bao mùa qua chăng nữa
Vẫn vui mừng khi được mãi bên anh.

Nắm chặt tay và nếm trải phước lành
Cha Thiên Thượng sẵn dành cho ta đó.
Dù tình yêu đơn sơ và bé nhỏ
Nhưng diệu kỳ, nhờ tình Chúa lớn lao.

Sắc thu vàng cho thỏa nỗi ước ao
Cùng khẩn nguyện trọn cuộc đời dâng Chúa;
Kính yêu Ngài gấp muôn lần hơn nữa
Và mỗi ngày, ta sống để yêu thương.

Kim Phương
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like