Home Văn Nghệ Lời Kết Nari

Lời Kết Nari

by Ban Biên Tập
30 đọc

Miền Trung bão lũ tai ương
Quảng Nam – Đà Nẵng chính đường Na Ri
Phật Bà đứng đó lo chi!
Mà sao để bão phá đi xứ mình?

Tượng Bà sừng sững hiển vinh
Mắt nhìn ra biển lung linh sắc màu
Sơn Trà bán đảo đẹp thay!
Có Bà gìn giữ chỉ tay xa vời…

Ai ngờ bão dữ xa khơi!
Đổ dồn xứ Quảng…tận nơi Đà thành
Tam Kỳ, phố Hội, Khe Sanh…
Nhà xe ngã đổ tan tành ruộng nương…

Ngổn ngang cây đổ phố phường
Tả tơi cảnh vật, thảm thương con người
Lũ dâng gió giật cấp mười…
Đố ai chống được việc Trời đó xem?

Ngày xưa cũng tháp Ba Bên
Xây cao chót vót tận lên thấu trời
Con người kiêu ngạo mọi nơi
Rạng danh hậu thế để đời mai sau

Ba Bên sụp đổ một ngày…
Con người tan lạc đáng thay phận người
Kiêu căng tự phụ chây lười
Đại hồng thủy – diệt loài người bất tuân

Ngày nay tội lỗi đáng buồn
Chúa phải sửa trị, thêm luôn…dạy người!
Con xin Chúa rộng lòng thương
Giảm cơn thạnh nộ mở đường cứu ân 

Cho dân tộc Việt hiểu lần…
Ngài là Tạo Hóa nắm cân cuộc đời
Tình thương Thượng Đế đầy vơi!
Sau cơn bão lũ sắc trời trong xanh

Nắng lên ngọn gió trong lành
Cho người tu sửa xung quanh nơi này…
Người người chung sức dựng xây
Quê hương giàu đẹp…đất này Chúa thương!

Lời thơ kết lại đoạn trường…
Bão Na Ri – để khiêm nhường tội nhân…

Hồ Thi Thơ 
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like