Home Văn Nghệ Tiếng Thu Quê

Tiếng Thu Quê

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thu về e ấp bến sông
Cây đa giếng nước cánh đồng lũy tre
Chim chìa vôi – hót đầu hè!
Đâu đây sót lại tiếng ve lạc loài

Càng khôn vũ trụ hiển oai
Dưới vòng tể trị không ngoài Hóa công
Chúa là Tạo Hóa tinh thông
Vần xoay con tạo mênh mông chẳng dời

Không sai chẳng trật ly nơi
Bốn mùa tám tiết tuyệt vời bấy lâu
Yêu người nối lại nhịp cầu
Ấy đường Thập Tự nhiệm mầu tình thương

Thu về trên mọi nẻo đường
Ngọt ngào hoa sữa…thơm hương bưởi thầm
Cho người bao mối tình thâm
Mùa thu để lại thanh âm dạt dào

Chiều nay lòng thấy nao nao…
Vàng rơi mấy chiếc lá trầu bên hiên
Thu về e ấp mạn thuyền
Đò ngang một chuyến chao nghiêng chợ đời

Góc quê còn đó em ơi!
Bánh đa bánh đúc chè vơi ấm lòng
Kiếp người sao lắm long đong?
Về đây với Chúa yên lòng gửi trao

Gánh Ta dễ chịu đây nào!*
Ách Ta nhẹ nhõm hãy vào mang đi!*
Em còn nghe tiếng thu quê?
Dâng lòng cho Chúa…Thu về ngát hương.

(* Ma-thi-ơ 11: 30)

Hồ Thi Thơ
Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like