Home Văn Nghệ Mùa Thu Cho Em

Mùa Thu Cho Em

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thu này anh tặng em một bài thơ
Đã bao mùa mà anh đã bỏ lỡ
Sáng nay nghe con chim hót…
Chợt giật mình…thu đã về đây!

Cây vú sữa trước nhà hoa li ti rụng đầy sân đất
Đã bao lần anh cầm chỗi quét mà vẫn cứ vô tình
Thì ra…hoa rụng nhiều để đến ngày kết trái
Em thấy đó! Chúa thương mình sinh ra không quán trọ

Trong máng lừa hôi hám để có ngày…ba mươi ba năm sau
Trên thập giá, Ngài treo mình giữa buổi trưa mùa hạ
Chết thay người, đền trả tội cho ta
Và nơi ấy…hoa tình yêu trỗi dậy…

Mùa thu này…anh quyết tặng em một bài thơ
Vì hai ta chung một Đấng tôn thờ!
Anh nguyện cầu cho em luôn mạnh khỏe
Làm để nuôi con…sẽ một ngày mai tươi sáng…

Nơi quê nhà anh dành thời gian hầu việc Chúa
Đi đó đây…rao giảng Tin Lành!
Trong mắt anh…em vẫn là cô bé…
Tuy dỗi hờn…đôi lúc nóng nảy cũng vì yêu…

Trời Đại Lộc bao chiều thu luyến nhớ!
Hương bưởi đâu đây…sắc vàng bỡ ngỡ…
Làm nên thơ…dâng Chúa một mùa vàng!
Phần còn lại…anh dành cho em tất cả…

Thương tặng hiền thê: Nguyễn Thị Lan

Hồ Xuân Được
Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com 

Bình Luận:

You may also like