Home Văn Nghệ Nhớ Về Quê Mẹ

Nhớ Về Quê Mẹ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Nhớ về quê Mẹ tôi ơi!
Mờ sương những sớm giữa trời mùa thu
Phủ lên mái lá mịt mù
Cảnh thơ mộng ấy giã từ đông sang

Tôi yêu đất nước xa ngàn
Con sông khúc khuỷu mênh mang ruộng đồng
Có đàn mục súc thong dong
Trở về xóm vắng trong lòng ngổn ngang

Tôi yêu quê cũ xóm làng
Bao năm khói lửa tóc tang ngập trời
Tiêu sơ tàn lụi sầu vơi
Chỉ còn sót lại màn trời khổ đau

Tôi yêu bàng bạc trăng thâu
Tháp chuông nhà Chúa cúi đầu lặng yên
Sao tôi nghe thấy triền miên
Nỗi niềm xa vắng trong tim cõi lòng

Tôi yêu dãy núi cong cong
Dưới chân khói biếc mênh mông một vùng
Mái tranh mưa ướt lung tung
Bờ tre tảng đá khơi chung nỗi buồn!

Tôi yêu đất nước quê hương
Bên này bờ thái bình dương nghẹn ngào
Con tim thấy nhớ nao nao
Ngày xưa thơ ấu đông bao của tôi

Đêm ngày con nguyện Chúa ôi!
Bình an hạnh phúc cho người con thương
Cầu cho những kẻ lầm đường
Biết quay trở lại tình thương của Ngài!

Phương Nguyên
Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like