Home Văn Nghệ Tiếng Chúa

Tiếng Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng ra văng vẳng tiếng ve
Trời lên nắng đẹp ngày hè vui sao
Gió đưa cành sữa rì rào
Ta biết Chúa vẫn thuở nào còn yêu

Chim sẻ mắt Chúa dõi theo
Hoa huệ áo đẹp vua theo kịp nào?
Dẫu đời còn lắm lao đao
Song tình yêu Chúa biết bao tuyệt vời

Dương mai ló rạng nơi nơi
Cỏ cây vạn vật đất trời dịu êm
Đã nghe tiếng Chúa êm đềm
Mỗi mai Chúa lại thương thêm mới hoài (*)

(*) Ca-thương 3:23

Hồ Thi Thơ
Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com 

Bình Luận:

You may also like