Home Tin tức Giải Bóng Đá Nhân Sự Lời Sự Sống Toàn Quốc Mở Rộng

Giải Bóng Đá Nhân Sự Lời Sự Sống Toàn Quốc Mở Rộng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sau khi  kết thúc thì giờ nghe Lời Chúa, cả trại cùng nhau di chuyển tới sân bóng trong sự háo hức, vui tươi. Không phân biệt thanh niên, lớn tuổi, người nam, người nữ hay thậm chí cả những thiếu nhi, tất cả đều háo hức với các trận đấu giao hữu này, ai không làm cầu thủ sẽ làm cổ động viên. Ai không làm cổ động viên cũng không làm cầu thủ thì sẽ được làm… thủ môn (cầu thủ bất đắc dĩ). Song dường như đội nào cũng có cả một đội ngũ cầu thủ rất đông đảo trong số gần 100 nhân sự (nam) và sẵn sàng để thay người liên tục.


Khởi động trước giờ bóng lăn


Vạch ra chiến thuật thi đấu


Đội ngũ cổ động viên sẵn sàng


Chụp hình lưu niệm trước trận đấu


Trận đấu diễn ra vô cùng sôi nổi


Các cổ động viên nhiệt tình


Thông công sau giờ nghỉ

Cảm ơn Đức Chúa Trời, buổi giao lưu bóng thật vô cùng vui vẻ, sảng khoái, ai nấy đều nhận được niềm vui trong sự thông công với nhiều anh chị em đồng công khác. Có thể nói, nếu trại nhân sự là một bản nhạc hay thì giải bóng đá mở rộng chính là một nốt thăng rất đẹp!

Xin chúc các Mục sư, các tôi tớ hầu việc Chúa và hết thảy anh chị em một kỳ trại đầy ơn để tiếp tục chặng đường “Hoàn thành mục tiêu Hội thánh mười năm”.

Theo Loisusong
Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like