Home Văn Nghệ Xin Tri Ân

Xin Tri Ân

by Ban Biên Tập
30 đọc

Xin tri ân người mẹ của tôi
Sinh tôi ra, hiện diện trên đời
O oe! tiếng khóc chơi vơi
Mẹ nhìn con đỏ, sáng ngời niềm vui

Người cho tôi dòng sữa ngọt ngào
Tôi lớn lên từ bầu vú mẹ
Trôi nhanh…thắm thoát ngày hè
Ầu ơ! Tiếng mẹ – tiếng ve trộn mùa…

Người vò vỏ bắt ốc mò cua
Thân gầy guộc…đồng chua nước mặn
Sớm hôm mưa nắng tảo tần
Nuôi tôi khôn lớn thâm quầng mắt ai?

Xin tri ân người cha của tôi
Chở che tôi…cơm áo học hành…
Mùa hè nắng nóng khô hanh
Đan gàu tát nước cho xanh ruộng đồng

Mùa đông rét…cày sâu cuốc bẫm
Lúa chín vàng trĩu hạt….cơm xôi
Mẹ cha dạy dỗ từ nôi…
Kính Chúa trên hết, yêu người tha phương

Xin tri ân ông bà nội, ngoại…
Chăn giữ tôi, từng lúc từng hồi
Lưng còng, gối mỏi, tóc vôi…
Kể chuyện Kinh thánh cho tôi biết Ngài!

Xin tri ân người phối ngẫu tôi
Người vợ hiền, chịu thương chịu khó!
Nuôi con khôn lớn vô bờ!
Đỗ bằng Thạc sĩ…ấy nhờ công em!

Xin tri ân cho em lần nữa…
Hy sinh mình…chịu khổ vì con
Để anh cơ hội hằng còn…
Lo công việc Chúa…ngày son tháng vàng!

Xin tri ân người dạy…cô, thầy
Cho tôi chữ…tháng ngày còn thơ!
Dạy tôi văn hóa một thời…
Hành trang cuộc sống giữa đời mênh mông!

Xin tri ân người chăn linh hồn
Cho tôi lời sự sống Thánh kinh
Nuôi tôi chỉ bởi lời Linh
Ngọt ngon bổ dưỡng…tâm tình người chăn

Xin tri ân Thượng Đế vĩnh hằng!
Đấng Tạo hóa muôn loài vạn vật…
Cho tôi thân xác hồn linh
Thành loài thọ tạo…với tình yêu thương

Xin tri ân từ lòng vọng ngưỡng
Tôn thờ Ngài chí hướng đời tôi
Biết ơn Thiên Chúa ba ngôi!
Bài thơ dâng Chúa bằng lời “Tri Ân”

Hồ Xuân Được
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like