Home Văn Nghệ Vườn Xưa

Vườn Xưa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ta về thăm lại vườn xưa
Bao năm xa cách vườn xưa hẳn còn
Góc vườn cây trái loòng boong
Nội trồng từ thủa ta còn nằm nôi

Chiến tranh ly loạn dập dồi
Vườn xưa hoang vắng, bồi hồi tim ta
Mấy con chuồn nhỏ là là
Lối mòn cỏ dại khó ta lần đường

Còn đây choáng ngập dư hương
Nuôi ta khôn lớn dễ thường công lao
Lời ru gieo hạt năm nào!
Nảy mầm sức sống đọng vào đức tin

À ơi! Tiếng mẹ nỗi niềm!
Thánh thi ru ngủ con tim say nồng
Tròn trăng tuổi trẻ xa trông!
“Tình trong như đã”* bóng hồng nhà bên

Vườn xưa im ắng buồn tênh!
Nhớ bao kỷ niệm ghi thêm vào lòng
Có con bướm trắng thong dong…
Gót son nhẹ bước cho lòng lưu ly!

Vườn em tre đã xanh rì
Cây sung gầy guộc bóng quỳ vườn anh
Cảm ơn Thượng Đế nhơn lành
Cho ta hồi tưởng ngày xanh trong đời

Vườn xưa vọng tiếng à ơi!
Dư âm còn đó thành lời tri ân
Bài thơ ta viết mộc chân!
Dâng lên Thiên Chúa…thăm lần “vườn xưa”

*Thơ Kiều Nguyễn Du

Hồ Thi Thơ
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like