Home Văn Nghệ Tôi Viết

Tôi Viết

by Ban Biên Tập
30 đọc

Tôi viết cho em thành cổ Huế

Tình thơ Thôn Vĩ…nhạc Cung Đình

Chúa yêu em thật là vô kể

Đồi Sọ xưa Ngài chịu nhục hình.

 

Tôi viết cho em người xứ Quảng

Sông Hoài…Phố Hội…quê hương tôi

Trải trăm năm Tin Lành đạo Chúa

Gõ cửa lòng em nhỏ nhẹ mời.

 

Tôi viết cho em người phố biển

Chiều Nha Trang sóng vỗ êm đềm

Như lời Đấng Quyền Năng giục thúc

Đón em về trong Chúa bình yên.

 

Tôi viết cho em người Sài Gòn

Đêm Bến Thành rộn ràng không ngủ

Không Giê-su vắng trống tâm hồn

Đừng hờ hững chọn Ngài làm Chủ.

 

Tôi viết cho em người Đất Mũi,…

Cảnh non-chùa…khăn…áo bà ba

Tha thiết mời em tin thờ Chúa

Cho lòng xuân bay bỗng cánh cò.

 

Tôi viết cho em buôn làng-phố thị…

Những vi la…biệt thự…đồi nương…

Tiếp nhận Giê-su…thay lòng đố kỵ

Đến nhanh lên kịp hưởng Thiên Đường.

 

Tôi viết cho tôi…Chuỗi ngày gian dối…

Tưởng tin mình giải thoát mình thôi

Nhưng không thể…bởi vì tội lỗi…

Rồi Giê-su… chuộc cứu tôi rồi.

 

Ôi! Vui quá cõi lòng nhẹ nhõm!

Sống có Ngài…đâu nữa sợ lo…

Phố Ngọc
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com 

Bình Luận:

You may also like