Home Văn Nghệ Làm Sao Soi Sáng

Làm Sao Soi Sáng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Chớ nghe ma quỉ gọi mời

Bỏ lòng kính mến ai ơi ban đầu

Sự trông cậy,lòng khát khao…

Nhóm nhen tắt lịm thiếu dầu Thánh Linh,

Lại thêm cay đắng,tức mình…

Như con bạn nghịch phụ tình trước sau.

Mấy lời Kinh Thánh nhắc nhau

Kẻ thường lo lắng: phiền sầu khổ tâm.

Quen đường cũ, yêu thế gian

Làm sao soi sáng phàm nhân lạc đường?

Nguyễn Huỳnh Tùng
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like