Hạ về nắng trãi khắp nơi
Vườn sau sân trước đầy vơi ánh vàng
Nhớ ai! Ai nhớ! Rộn ràng..?
Xuân qua hạ tới nhuộm vàng sắc quê
Phượng hồng đỏ thắm lối về
Sầu ve nức nở lê thê cung đàn
Một thời dĩ vãng mê hoang
Vườn Kinh Thánh đó..rộn ràng chân nai
Nhớ người tri kỷ hôm mai
Dư hương đọng lại hoa cài tóc em
Hạ ơi! Nắng đổ bên thềm
Lời Cha e ấp, suối thêm ngọt ngào
Dầu Linh sung mãn tuôn trào
Lời yêu Thiên Chúa thấm vào tâm can
Lòng vui có Chúa ngập tràng
Vườn Kinh Thánh đó..rộn ràng chân nai
Hạ về nắng trãi khắp nơi
Vườn sau sân trước đầy vơi ánh vàng
Ve kêu phượng nở rộn ràng
Lời Cha mời gọi suối ngàn yêu thương.
Xuân Hồ
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com
Bình Luận: