Muôn hoa đua nở mùa xuân đến
Én liệng thinh không báo xuân về
Chưa thỏa lòng vui hạ kề đó
Sầu ve réo rắt phượng trổ bông
Man mác chiều thu áng mây hồng
Hoàng hôn cô vắng cố nhân trông
Ta cứ nghĩ tình..tình bất diệt
Nào đâu tình đã..đã mênh mông..
Một thoáng mà nay đã đông tàn
Sầu đông ra lá – tỏa hương xoan
Bốn mùa tiết đỗi vẫn luân hoàn
Tình Chúa yêu ta không “ nhặt..khoan”
Ngài đã hy sinh bỏ Thiên đàng
Xuống nơi trần thế, chết dã man
Thân treo cây gỗ huyết tuôn tràn
Tình nào Thánh sử hãy còn vang!
Nếu ai có hỏi ở trên đời!
Tình nào vĩnh cữu không nhạt phai?
Duy chính tình yêu Chúa Thiên đài
Tình Chúa yêu ta không nhạt phai.
HỒ GaliLê
Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Bình Luận: