Home Văn Nghệ Ba Dấu yêu

Ba Dấu yêu

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ba nhọc nhằn…
Kiếm miếng cơm manh áo cho đàn con
Nhà chật hẹp ở khu dồn chiến lược
Hòa bình rồi…
Nhưng đời Ba vẫn còn nhiều gian khổ
Đất nước mình còn nát đổ ngỗn ngang

Bàn tay sạm…
Khai hoang đất cỏ tranh nhiều mảnh đạn
Cho mùa vàng bông lúa hạt gạo thơm
Đôi chân trần…
Người xuống ruộng lên ngàn, thân gầy guộc
Sốt rét rừng, da bủng máu xanh xao

Cả đời Ba…
Chưa  bao giờ được một lần nhàn rỗi
Môi vẫn cười cảm tạ Chúa Ba ngôi
Ba dấu yêu!
Nhắc đến đây lòng con quá nghẹn ngào
Ba đi rồi ngàn sao như tẻ nhạt

Nhưng Ba ơi!
Con vẫn biết Thiên đàng Ba mong đợi
Ngày vinh quy sổ sự sống gọi mời
Nơi Thiên Quốc…
Đây nước Trời chấm dứt đời dâu bể
Mẹ cùng Cha…cả nhà về đoàn tụ

Ngày Lễ Cha…
Ngậm ngùi…con nhớ lại chuyện đã qua
Ba dấu yêu! Tặng Ba vần thơ đó
Con đang sống trần gian như quán trọ
Chốn vĩnh hằng miên viễn ắt có Ba

Ba dấu yêu!
Chúa nhân từ cho con sống chan hòa
Ngày Lễ Cha, con dâng lời cảm tạ
Viết cho Ba lời thơ không đoạn kết
Song lòng nầy sống hết trọn niềm tin

HỒ GaliLê – 2013

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

 

Bình Luận:

You may also like