Home Văn Nghệ Ba Tôi

Ba Tôi

by Ban Biên Tập
30 đọc

Lên rừng sâu nước độc
Ghềnh thác núi cheo leo
Vượt đèo cao hiểm trở
Đưa củi về miền xuôi

Đôi vai gầy chống chọi
Mũi sào lái bè trôi
Nắng mưa bạc mái đầu
Củi về đem đổi gạo

Nuôi tôi lớn từng hồi…
Rồi tôi đi Bộ Đội
Bom đạn giặc tơi bời…
Chúa gìn tôi mọi nơi..

Cuộc đời Ba để lại
Gương tín trung miệt mài
Đẹp ý Ngài..Ba đi..
Miền Thiên Quốc vinh quy

Ngày tang lễ…Ba ơi!
Con đang nơi chiến tuyến
Vắng con..người ly biệt!
Hung thư đến trận tiền

Sau ba tháng triền mien
Ba nằm nơi mộ vắng
Con chỉ biết nguyện cầu
Ba hạnh phúc..trên cao

Chúa ủi an cho Mẹ
Chị…mấy em ở nhà
Ngày mai im tiếng súng.
Con trở về…Ba ơi!

Ngày Phụ Thân…con gởi
Vần thơ bay lên Trời
Đóa hồng trắng ở lại
Trên mộ Ba…một đời..

Nước mắt con…đầy vơi!
Thương Ba lắm…Ba ơi!

HỒ THI THƠ

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like