Home Văn Nghệ Chúa Đến

Chúa Đến

by Ban Biên Tập
30 đọc

Chúa đến cho đời hưởng bình an

Giữa bao dông tố dập ngút ngàn

Thuyền đời chao động, xoay muôn hướng

Tay lành Chúa đặt, dứt gian nan.


Chúa đến rịt lành những vết thương

Cho ai giao động giữa đêm trường

Xác không yên nghỉ, hồn loan lở

Ngài làm tươi mới tựa giọt sương


Chúa đến cho đời hưởng tự do

Thế gian, ma quỉ, vẽ lắm trò.

Đẩy xô cuộc sống vào nghiệt ngã

Theo Ngài thơ thới hết âu lo.


Chúa đến trong tôi, kẻ mọn nầy.

Tâm linh Chúa ngự, thỏa vui nay

Yêu thương, nhường nhịn, thay tranh chấp

Đêm tối bừng lên ánh nắng ngày.


Chúa đến tâm tôi sức sống đầy

Ngọt ngào, hòa nhã, thế đắng cay.

Tâm linh dìu dịu, lòng vui thỏa

Bình an tràn ngập suốt cả ngày.


Chúa đến, bạn ơi! Chúa đứng chờ…

Bạn đừng hờ hững, chớ làm ngơ.

Mở toang lòng đón mời Chúa ngự.

Cho đời bất hạnh, hết bơ-vơ!


Ngô Thiên Hương

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

 

Bình Luận:

You may also like